365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 303
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 8,16.
Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng
đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Đừng để ai ra đi, sau khi gặp bạn mà không trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.
§ Học với Chúa Giêsu.
Tại sao Chúa Giêsu lại đưa hình ảnh cái đèn khi đốt lên cần để lên đế cao, chứ không giấu đi hay để dưới gầm giường?
Chúa Giêsu không muốn các Kitô hữu khoe khoang kiêu hãnh, mà Chúa mời gọi chúng ta sống gương mẫu tốt lành, để rồi tự động qua ánh sáng chiếu tỏa trong đời sống của ta mọi người nhận ra hình ảnh tốt lành của Chúa.
“Hữu xạ tự nhiên hương”. Đời sống tốt lành sẽ thu hút người khác. Nhưng không thu hút người khác để quy về cái tôi của chúng ta, mà thu hút người khác để họ tìm thấy được dung mạo tốt lành của Thiên Chúa đang được sống động nơi ta, một tôi tớ đơn hèn của Chúa, để rồi khi họ ra đi, như thánh Têrêsa Cancútta nói, họ trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.
Chuyện kể rằng, Vào buổi chiều nọ, một người lấy từ trong hộp một cây nến nhỏ và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi:
– Chúng ta đang đi đâu vậy?
– Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng.
– Nhưng tôi bé nhỏ thế này làm sao tàu bè thấy được?
– Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc để ta lo.
Tới đỉnh tháp, người ấy đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, mà ánh sáng lan tỏa ra và mọi tàu bè có thể thấy được.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho phép chúng con là ánh sáng, tạ ơn Chúa cho chúng con nhận được những lời dạy và gương sống tốt lành của chính Chúa. Xin Chúa đừng bao giờ để ánh sáng của chúng con chỉ chiếu cho riêng mình, xin Chúa đừng để ánh sáng chúng con tắt lịm vì tội lỗi và đam mê. Xin Chúa đặt chúng con trên đế, để ánh sáng chiếu soi cho mọi người thấy Chúa tốt lành biết bao, và họ chạy đến với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi tập sống ít nhất một điều tốt lành. Nhiều hơn càng tốt. Tuy nhiên, khi sống điều tốt lành, ta đừng khoe khoang khoác lác, ta chỉ cần tâm tình thỏ thẻ với Chúa về điều tốt ta làm. Vậy là đủ rồi!
Nguồn: Dòng Tên