365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 313

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 10,3-5

Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”

§ Lời thánh Faustina.

Chính Chúa đã lệnh truyền cho con, là con cần phải thực thi ba mức độ của lòng thương xót.

Mức độ thứ nhất là: Hành động thương xót và nhân từ – trong mỗi một hành động. Thứ hai: Lời nói thương xót và nhân từ – những gì con không thực hiện được bằng hành động, thì xin giúp con thực hiện bằng lời nói. Thứ ba: Cầu nguyện – Nếu con không thể thực thi lòng thương xót qua hành động và lời nói được, xin giúp con thực thi trong cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con vươn tới những nơi, mà bản thân con với thân xác này không thể vươn tới được. Lạy Chúa Giêsu của con, xin thánh hoá con trong Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự”.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi và Ngài biết được con đường phía trước rất nhiều nguy hiểm. Ngài sai các môn đệ đi “như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 3). Như những người tin vào Chúa Giêsu đi giữa những người không tin vào Ngài. Các môn đệ có lẽ cũng tự hỏi, liệu những người không tin vào Chúa Giêsu có chấp nhận họ không. Vì các môn đệ được sai đi không phải như những người có vũ khí và dùng vũ lực để kiến tạo nước Trời, nhưng hành trang mang theo là lòng thương xót và sự bình an.

Các môn đệ được Chúa căn dặn: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường” (Lc 10, 4-5). Điều này nói lên tính nghiêm trọng và khẩn cấp của sứ vụ mà các môn đồ được trao phó. Vậy sứ vụ đó là gì mà nghiêm trọng thế?

Sứ vụ đó chính là “vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10, 5b). Hay nói đúng hơn hai chữ “bình an” trong đoạn Phúc Âm này chính là Chúa Giêsu vì Ngài chính là Hoàng tử Bình an.

Chúa Giêsu sai các môn đệ mang Hoàng tử Bình An đến từng nhà. Hôm nay Chúa Giêsu cũng sai bạn và tôi mang Chúa Giêsu đến với những người xung quanh từ trong gia đình cho đến nơi sở làm, hay bất cứ nơi nào mà mình đến bằng cách giới thiệu ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với họ. Hay nói cách khác là giới thiệu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho những người chưa tin vào Chúa Giêsu.

Không những Chúa Giêsu mời gọi mình giới thiệu Lòng Thương Xót của Chúa, mà Ngài còn mời gọi mình trở thành khuôn mặt của Lòng Thương Xót qua việc thực thi ba mức độ của lòng thương xót mà Chúa Giê-su đã nhắn nhủ với Thánh Nữ Faustina: “Mức độ thứ nhất là: Hành động thương xót và nhân từ – trong mỗi một hành động. Thứ hai: Lời nói thương xót và nhân từ – những gì con không thực hiện được bằng hành động, thì xin giúp con thực hiện bằng lời nói. Thứ ba: Cầu nguyện – Nếu con không thể thực thi lòng thương xót qua hành động và lời nói được, xin giúp con thực thi trong cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con vươn tới những nơi, mà bản thân con với thân xác này không thể vươn tới được.

“Lạy Chúa, mỗi người chúng con sống trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng có thể thực thi được một trong ba cấp độ của lòng thương xót. Điều quan trọng là chúng con có sẵn sàng thực thi lòng thương xót hay không, và thực thi qua hành động, lời nói, hay cầu nguyện? Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Faustina xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi nhớ đến một người mà lâu nay mình đã quên. Hãy viết cho người ấy một email, gọi điện thoại thăm hỏi, hãy cầu nguyện cho người ấy trong âm thầm.

Nguồn: Dòng Tên