365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 322

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 11,28 Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.

§ Lời thánh Thánh Charles de Foucauld.

Nếu chúng ta không sống theo Phúc Âm, Chúa Giêsu không sống trong chúng ta.

§ Học với Chúa Giêsu.

Người ta thường nói “mấy người điếc hay ngóng, ngọng hay nói.” Những người điếc thường hay ngóng để xem những người khác nói điều gì, mặc dù họ không thể nào nghe được. Còn ta nhiều khi cũng không nghe được người khác nói vì ta không lắng nghe họ.

Lắng nghe đòi hỏi ta phải để hết tâm trí và linh hồn, ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa sâu xa của những gì người khác nói. Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu nói rằng: “Phúc cho ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28). Những người có phúc là những người biết “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Và niềm hạnh phúc mà Chúa Giêsu nói đến ở đây không những là niềm hạnh phúc vĩnh cửu trong ngày Chúa Giêsu tái lâm mà còn là hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại.

Lắng nghe lời Thiên Chúa là một hành động yêu thương Thiên Chúa. Hay nói cách khác, đó cũng là một cách đáp trả tình yêu của Ngài đã dành cho mình. Hôm nay Chúa Giêsu mời bạn và tôi đáp trả tình yêu của Ngài bằng việc lắng nghe lời Ngài. Bạn và tôi có sẵn sàng đáp trả tình yêu của Ngài không?

Nhưng lắng nghe chưa đủ mà còn phải tuân giữ lời Ngài. Động từ “tuân giữ” có vẻ hơi thụ động. Nhưng thật ra động từ “tuân giữ” ở đây có thể hiểu như “thực hành” lời Chúa dạy. Mẹ Maria là người đầy ơn phúc vì mẹ đã được mời gọi cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Nhưng làm sao Mẹ có thể cưu mang Chúa Giêsu, nếu Mẹ không lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa qua biến cố truyền tin. Trong cuộc đời, Mẹ Maria luôn luôn lắng nghe lời của Thiên Chúa và thực hành lời Ngài. Chẳng hạn trong biến cố Chúa Giêsu sinh ra, các mục đồng đã tới viếng

thăm và kể cho Mẹ Maria nghe về những gì các thiên sứ nói với họ, thì Mẹ Maria “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19).

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng ước ao ban niềm hạnh phúc mà Mẹ Maria có được cho mỗi người. Và Ngài mời gọi chúng ta hãy làm theo những gì Mẹ Maria đã làm. Đó là “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

Câu hỏi đặt ra cho bạn và tôi ngay trong lúc này là “nếu tôi không tiếp cận, không đọc lời Chúa, không dành giờ suy niệm mỗi ngày thì làm sao tôi có thể lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa được?” Không biết đã bao nhiêu lần bạn và tôi tham dự Thánh Lễ mà không nhớ bài Phúc Âm của ngày hôm đó là gì? Và lần cuối cùng mình cầm quyền Kinh Thánh trên tay là khi nào?

Trong thời đại khoa học điện tử và truyền thông này, ai cũng có điện thoại di động. Nếu một ngày nào đó mà không có điện thoại di động thì mình rất khó chịu trong lòng. Có lần Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng: “nếu mình dành thời gian cho Lời Chúa như là dành thời gian cho chiếc điện thoại di động của mình thì lợi ích biết bao.” Nói cách khác Ngài ước ao mỗi người say mê đọc, suy niệm, và thực thi Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày thường xuyên.

Thánh Charles de Foucauld nói rằng: “Nếu chúng ta không sống theo Phúc Âm thì Chúa Giêsu không sống trong chúng ta.” Hay nói cách khác, muốn được Chúa Giêsu sống trong tâm hồn của mình thì mỗi ngày phải dành thời gian và không gian để cầu nguyện và sống theo Phúc Âm.

Lạy Chúa Thánh Thần xin ban cho chúng con lòng say mê Lời Chúa để chúng con luôn biết “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi cùng nhau mở Kinh Thánh và đọc hết thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

Nguồn: Dòng Tên