365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 324

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 11,31.

Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Đức Tin lột mặt nạ thế gian và mạc khải Thiên Chúa trong mọi sự. Đức Tin có thể làm được mọi sự và làm cho các từ ngữ như lo lắng, sợ hãi, nguy hiểm trở nên vô nghĩa, đến nỗi người tín hữu sống bình an, yên hàn, có niềm vui sâu xa, như đứa bé nắm tay mẹ nó.

§ Học với Chúa Giêsu.

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu đã kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Và trong suốt ba năm rao giảng Ngài vẫn mời gọi mọi người hãy ăn năn sám hối và quay về với Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh cáo hậu quả của những người khước từ lời mời gọi của Ngài. Đồng thời Ngài cũng cho họ nhìn thấy kết quả trong ngày phán xét của những ai tin vào lời Ngài. Ngay cả những người dân ngoại nếu ăn năn sám hối cũng sẽ được cứu.

Chúa Giêsu đã nói đến hình ảnh của bà hoàng hậu Phương Nam trong sách Các Vua thứ nhất. Người đã đến gặp vua Salômôn để xin giải tỏa những thắc mắc và bà ta đã thán phục sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho ông ta. Và có lẽ sau đó bà ta tin vào Thiên Chúa vì Chúa Giêsu đã nói rằng: “Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã đến tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon; mà đây còn hơn vua Salômôn nữa” (Lc 11, 31).

Bạn và tôi bước vào đời chắc chắn cũng đi tìm sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan của thế gian là làm sao có nhiều tiền, nhiều bạc, có công ăn việc làm vững chắc, có nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, và tìm đủ mọi cách để có địa vị trong xã hội. Đôi khi dùng thủ đoạn để đạp người khác xuống và tôn mình lên. Sự khôn ngoan của thế gian dạy con người ta đời này là tạm bợ, cho nên cần phải ăn chơi xả láng, không cần để ý đến những người nghèo khổ đang sống bên cạnh nhà mình. Hay nói đúng hơn sự khôn ngoan của thế gian dạy con người ta vô cảm.

Trong khi đó, khôn ngoan của Chúa Giêsu là sẵn sàng hy sinh thân mình trên thập giá để đưa người khác trở về với Thiên Chúa, sẵn sàng giảm chi tiêu đề giúp người bên cạnh, dành thời gian cũng như không gian để lắng nghe người phối ngẫu của mình, lắng nghe những nhu cầu của con cái trong tuổi mới lớn và đặc biệt là dành thời gian và không gian cho Thiên Chúa mỗi ngày. Dẫu biết rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ và đầy những thách đố khó khăn trong cuộc sống nhưng mình không sống buông thả, luôn luôn hy vọng và đặc biệt là luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.

Thánh Charles de Foucauld nói rằng: “Đức Tin lột mặt nạ thế gian và mạc khải Thiên Chúa trong mọi sự. Đức Tin có thể làm được mọi sự và làm cho các từ ngữ như lo lắng, sợ hãi, nguy hiểm trở nên vô nghĩa, đến nỗi người tín hữu sống bình an, yên hàn, có niềm vui sâu xa, như đứa bé nắm tay mẹ nó.”

Lạy Chúa Giêsu xin giúp chúng con vững tin vào Ngài. Dẫu cho cuộc sống này có đầy gian nan và thử thách, chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con đầy tràn ân sủng để chúng con luôn vững tin vào Ngài.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi cùng nhau nhìn lên Thánh Giá ba lần trong ngày và suy niệm về tình yêu mà Chúa dành cho mình và cầu nguyện “Lạy Chúa Giêsu. Xin thương xót con!”

Nguồn: Dòng Tên