Lc 12,13-21

“Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?”

Tôi vẫn còn nhớ khi tôi là một học sinh cấp hai, được sinh ra tại nông thôn và ba mẹ tôi là những nông dân làm nghề trồng lúa nước. Cuộc sống chỉ vừa đủ, chẳng mấy khi dư giả nhiều. Vốn phải lo cho bốn đưa con đi học, nên ba mẹ tôi cần phải kiếm thêm việc để chi cho các khoản học phí, thành ra điều này cũng làm cho gia đình lắm lúc gặp những khó khăn, hay mâu  thuẫn chung về tiền bạc. Nhưng tạ ơn Chúa, rằng cái cách mà ba mẹ tôi lấy cái khó mà sống mãnh liệt hơn, qua việc tìm lại đức tin của những Ki-Tô hữu. Tôi đã chứng kiến cách sống Đức Tin của đôi vợ chồng nghèo giành tình yêu thực sự cho Thiên Chúa và gia đình. Điều này, phần nào thúc đẩy tôi tìm đúng lối đi, trong việc sống và làm chứng cho đức tin của mình giành cho Thiên Chúa. Chính vì sự thiếu thốn và nó đã giúp gia đình tôi nhớ đến sự giàu có và Lòng Thương Xót của chính Thiên Chúa, còn hơn ngồi ăn bát vàng mà lưu lạc Đức Tin.

Trong xã hội ngày nay, tiền bạc giống như một thế lực gì đó nắm lấy và chiếm hữu lòng trí của con người. Người ta thường nói, tiền là tiên là phật…có tiền mua tiên cũng được.Nó mang lại một cuộc sống phồn vinh, sung túc. Nếu bạn có một khối tài sản lớn, thì chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tới việc, tìm cách làm lợi và tận hưởng. Nhưng trái ngược lại, mặt khác của đồng tiền cũng là mối đe dọa cho con người, khi mà chúng ta để nó làm chủ trên cuộc đời của mỗi người. Và biết bao người, trở nên tham lam ,tàn nhẫn song chỉ vì đồng tiền.

Con người luôn có khuynh hướng tạo an toàn cho riêng mình, bằng tiền bạc, bằng bảo hiểm, bằng dự trữ v.v.Nhưng tất cả những thứ mà con người cho là an toàn rồi cũng bị sụp đổ. Bởi lẽ những thứ đó vốn nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Chúng ta thường hay nói “ chết rồi đem theo được gì ngoài cái hòm” trong khi cái hòm rồi cũng mục nát. Chính vì thế, mà việc tìm sự an toàn nhất là chính việc làm giàu “ trước mặt Thiên Chúa” như Tin mừng đã nhắc tới.

Lời Chúa hôm nay, là một dẫn chứng cụ thể cho mỗi người chúng ta. Việc Chúa Giê-Su muốn cảnh tỉnh và muốn chúng ta biết được, rằng đâu mới thật sự là “ Tài Sản” đích thực nhất của chúng ta. Việc làm giàu, tích trữ vật chất nơi thế gian vốn được biết chỉ là tạm bợ, và nhất thời. Hơn hết, chúng ta luôn nhận thức, và nhắc nhở chính mình luôn tích góp cho cuộc sống nơi quê thật. Nhưng điều này, vốn ít người nghĩ đến. Khi mà anh chị em chúng ta ,có thể nhận thấy được, sự đi xuống của xã hội vật chất ngày nay. Chủ nghĩa vô thần dần được gieo trong tư tưởng, và thay vào đó là việc thờ tiền bạc, trụy lạc, tệ nạn…và những điều này phần lớn đánh vào giới trẻ trong xã hội ngày nay. Bởi lẽ, giới trẻ là tương lai của giáo hội và đất nước.

Liệu rằng chúng ta sẽ giúp được gì , nêu mỗi người có cùng suy nghĩ như tôi? Đâu là mục đích thật để mỗi người chúng ta hướng đến ?

Lời Chúa hôm nay, là một lời mời gọi dành cho bạn và tôi. Điều này, vừa đem đến cho ta một động thái tích cực, đó là nơi Đức Ki-Tô là nguồn gia nghiệp duy nhất của chúng ta. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng là một thách thức, cho chúng ta và đặc biệt là giới giẻ, rằng làm cách nào để giúp các bạn nhận thức được chính Thiên Chúa là nguồn bình an, gia nghiệp, và đầy Lòng Thương Xót?

Ts. GB Lê Thanh Xuân, OCD

Nguồn: ocdvietnam.org