Luca 12, 39-48

“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều”

+++

Đoạn Tin mừng của thánh Luca hôm nay là bài giảng thứ hai trong số ba bài giảng về ngày cánh chung của Chúa Giêsu. Sau lời mời gọi hãy tỉnh thức của Chúa Giê-su, thánh Phêrô đặt một câu hỏi, “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Đáp lại Phêrô, Chúa kể cho họ dụ ngôn “chủ – tớ” và dụ ngôn kho báu và kẻ trộm.

Những câu chuyện này nhấn mạnh sự cần thiết của đức tin và sự sẵn sàng trong đời sống tâm linh của những người theo đức Kitô. Chúa Giê-su muốn các môn đệ luôn sẵn sàng làm theo ý muốn của Thiên Chúa, phục vụ người khác một cách khiêm nhường và hy sinh. Trong dụ ngôn, các nhân vật chính là một người chủ (đại diện cho đức Giêsu Phục sinh), và các tôi tớ của ông (những người Kitô hữu). Những lời của Chúa khi được hiểu theo nghĩa hẹp, đó là sự ám chỉ của sự quang lâm của Chúa Giêsu lần thứ hai. Theo nghĩa rộng hơn, điều đó ám chỉ thời điểm chúng ta chết, khi Thiên Chúa sẽ gọi chúng ta đến gặp Ngài và tường trình cho Chúa về cuộc sống của chúng ta trên trần thế.

Trong phần đầu của đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho chúng ta biết kho báu thực sự của chúng ta là gì và làm cách nào để gìn giữ nó một cách an toàn. Thật vậy, kho báu đó là mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lời hứa về sự sống vĩnh cửu của Người. Tuy nhiên, kho báu này có thể bị ma quỷ đánh cắp hoặc mất đi do chúng ta thiếu cảnh giác trước những thách đố của cuộc sống và cám dỗ. Chúa Giê-su mời gọi mỗi người trong chúng ta phải luôn tỉnh thức, tỉnh thức, giống như những tôi tớ trung tín luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ chủ về.

Điều Chúa Giêsu dạy chúng ta qua sự so sánh này là mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa Ba Ngôi. Mối quan hệ này phải thường xuyên được củng cố và đào sâu qua lời cầu nguyện, lãnh nhận và sống các Bí tích và hơn nữa là suy gẫm Lời Chúa. May mắn thay cho chúng ta vì được Thiên Chúa ban cho ân sủng và sức mạnh để luôn trung thành, và Chúa hứa sẽ ban thưởng nước trời cho sự trung thành của chúng ta.

Chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng để được gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện, lắng nghe và nói chuyện với Ngài. Lời cầu nguyện hàng ngày sẽ giúp chúng ta thấy Chúa trong cuộc sống và công việc hằng ngày và còn giúp chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu nơi anh chị em của mình, đặc biệt là những người cô thế, cô thân, bị xã hội bỏ rơi và có lúc bị giáo hội lãng quên. 

Qua cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách và sẵn sàng dấn thân hơn trong phục vụ anh chị em mình bất cứ khi nào và dưới bất kỳ hình thức nào đặc biệt khi được Thiên Chúa đánh động. không cần đi đâu xa, không cần tìm kiếm xa, những người đó có thể ở ngay cạnh chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn và ngay trong giáo xứ. Điều chúng ta thường khám phá lại khi phục vụ, yêu thương và giúp đỡ người khác là Chúa đến với chúng ta qua họ. 

Xin Chúa luôn giúp chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa bằng đời sống cầu nguyện và phục vụ.

Lm. Thang Nguyen, OCD

Nguồn ocdvietnam.org