365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 334

Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 12,49.

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!

§ Lời thánh Piô Năm Dấu.

Đối với một linh hồn cháy lửa tình yêu Thiên Chúa, trợ giúp tha nhân là một cơn sốt từ từ đốt cháy linh hồn, nó sẵn sàng hy hiến ngàn lần sự sống của mình nếu như có thể làm cho một linh hồn người đó chúc tụng Thiên Chúa hơn nữa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Ðức Giêsu đã khẳng định sứ mạng của Ngài: Ngài đến để ném lửa trên mặt đất, và Ngài ước mong, phải chi lửa ấy đã bùng lên. Vậy Lửa mà Ðức Giêsu mang đến là loại lửa nào? Chắc chắn không phải là ngọn lửa của án phạt và hủy diệt, không phải là thứ lửa từ trời mà Gioan và Giacôbê định xin đổ xuống để tiêu diệt một làng của xứ Samari; Cũng không phải là ngọn lửa gây hận thù chia rẽ (x.Lc 12,51). Thầy Giêsu chính là hoàng tử “Hòa Bình“ thì làm sao lại có thể mang sự chia rẽ vào trái đất?! Thầy Giêsu muốn nhấn mạnh đến Hòa Bình của Thiên Chúa, chứ không phải Hòa Bình theo kiểu thế gian. Có nghĩa khi ta chấp nhận tin vào Tin Mừng và bước theo thầy Giêsu, ta phải chịu nhiều hy sinh, đe dọa, khước từ và chia rẽ khi đối diện với những thành phần không tin vào Tin Mừng, và sự chia rẽ ấy cũng có thể xảy ra ngay trong gia đình (x.Lc 12,52).

Thực ra, thầy Giêsu đến để mang lửa của Thánh Thần, lửa của yêu thương, lửa của tha thứ, lửa của thanh tẩy và lửa của lòng thương xót… và thầy Giêsu mơ ước và khao khát làm sao cho lửa yêu thương ấy được bừng cháy trên mặt đất này: “Phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

Bạn và tôi được mời gọi mở lòng để thực hiện giấc mơ của thầy Giêsu là làm cho ngọn lửa yêu thương phát xuất từ trái tim Ðức Giêsu được đụng đến, sưởi ấm trái tim băng giá và soi sáng cõi lòng u tối của ta hầu chúng ta trở thành ánh lửa yêu thương cho vợ, cho chồng, con cái, gia đình nội ngoại, hàng xóm, bạn bè, nhóm họp, xưởng làm, cộng đoàn, xã hội, giáo hội và toàn thế giới. Để mang lửa cho người khác, ta cần phải có lửa trước và ngọn lửa này cần được đốt từ củi của Thập Giá Đức Kitô.

Lửa từ Thập Giá Đức Kitô là lửa của hy sinh và lửa của lòng thương xót. Vì yêu thương những người đau khổ, trái tim của Cha Padre Pio giống như ngọn lửa được thắp lên từ thập giá Đức Kitô và được thấp nhập vào ngọn lửa Phục Sinh của Ngài. Lòng cha Pio rực cháy và thốt lên “Đối với một linh hồn cháy lửa tình yêu Thiên Chúa, trợ giúp tha nhân là một cơn sốt từ từ đốt cháy linh hồn, nó sẵn sàng hy hiến ngàn lần sự sống của mình nếu như có thể làm cho một linh hồn người đó chúc tụng Thiên Chúa hơn nữa.”

Lạy Chúa, gieo rắc ánh sáng và ngọn lửa yêu thương là chấp nhận hy sinh, bị từ khước, đe dọa và đối đầu với sức mạnh của bóng tối. Xin cho chúng con ơn can đảm để hăng say lên đường, chiến đấu, đẩy lui bóng tối của hận thù, của chia rẽ ra khỏi trái đất. Xin lửa của Thánh Thần chạm đến để sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo và u tối hầu giúp chúng con thực thi niềm khát mong của thầy Giêsu “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49).

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Piô Năm Dấu thánh, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn và tôi cùng đóng vai hai môn đệ trên đường Emmaus, cùng đi và cùng lắng nghe nỗi lòng và niềm khát mong của thầy Giêsu cho chúng ta. Sau đó mời bạn đặt tay lên trái tim và nhẩm đi nhẩm lại 3 lần “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”.

Nguồn: Dòng Tên