365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 338
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca 13,10-13.
Ngày Sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều có khả năng đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Người ta thường nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.” Một ngày ở trong tù nó dài hơn cảm một ngàn ngày ở bên ngoài. Vì thế con người ai cũng muốn có tự do. Nhưng có những người bị bệnh tật làm cho mình không còn tự do đi làm được, hay giao tiếp với người khác. Và cũng có những người bị tội lỗi làm cho mất tự do.
Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người phụ nữ bị quỷ làm cho còng lưng đã 18 năm trong ngày Sabat. Khi thấy bà trong hội đường, Ngài gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! Ngài đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa”(Lc 13,12-13). Theo luật Do Thái, không ai được làm việc trong ngày Sabát, nhưng vì tình thương và lòng trắc ẩn, Ngài đã vượt lên tinh thần của luật là để cứu người, và đưa con người ta trở về với Thiên Chúa.
Mười tám năm người đà bà bị còng lưng là mười tám năm bà ta bị cầm tù trong thân xác bệnh tật vì bà không thể nào đứng thẳng lên và giao tiếp với ai được. Theo như Cựu Ước, bệnh tật đi kèm với tội lỗi, cho nên trong mười tám năm này bà thật sự đã bị cầm tù trong mặc cảm tội lỗi. Và bà là một trong những người bị bỏ quên, bị loại trừ khỏi xã hội của người Do Thái thời bây giờ.
Cái đặt tay của Chúa Giêsu chẳng những làm cho bà đứng thẳng lên được, mà còn chạm đến tâm hồn của bà và chữa lành mọi tội lỗi của bà. Chữa lành thể xác của bà rất quan trọng, nhưng chữa lành tâm linh cho bà quan trọng hơn nhiều. Qua bàn tay của Ngài, Chúa Giêsu đã phục hồi danh dự và nhân phẩm của bà vì bà cũng chính là con Thiên Chúa như bao nhiêu con người khác. Tình yêu của Ngài đã làm cho bà cảm thấy mình là con người có giá trị trong xã hội và trước mặt Thiên Chúa. Vì thế sau khi bà đứng thẳng lên được, bà đã “tôn vinh Thiên Chúa.”
Thánh Têrêsa Cancútta, người đã cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, có lần thánh nữ đã gặp một người dơ bẩn, hôi hám nằm bên vệ đường. Thánh nhân mang người này về nhà và tấm rửa, lau chùi sạch sẽ cho người này. Nhưng vì người này yếu quá, thiếu ăn, bệnh tật nhiều ngày, và cuối cùng ông ta đã chết. Trước khi chết ông ta nhìn thánh nữ và nở một nụ cười, vì trên thế gian này vẫn còn một người tôn trọng phẩm giá của mình và đối xử với ông như một con người. Hay nói đúng hơn chính Thánh Têrêsa Cancútta đã phục hồi nhân phẩm cho ông ta qua “cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả tấm lòng chân thành.” Thánh Têrêsa Cancútta đã nói rằng: “Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều có khả năng đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa.”
Lạy Chúa xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đến với những người bị xã hội ruồng bỏ bằng những “cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả tấm lòng chân thành.”
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn và tôi cùng xét mình và đi xưng tội trong một ngày gần nhất có thể.
Nguồn: Dòng Tên