365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 340
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 5,4:
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
§ Lời thánh Bênađô:
Thật vậy, việc kính nhớ các thánh hoặc khơi lên hoặc thôi thúc mãnh liệt hơn trong ta niềm khát vọng đầu tiên này: đó là mong hợp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh, được liên kết với chư vị tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với bậc tông đồ, với hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, với cộng đoàn các vị tuyên xưng đức tin, với đoàn trinh nữ.
§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Cứ đến tháng 11, lòng người xen lẫn nhiều cảm xúc. Một đàng thôi thúc ta hướng về người quá cố cầu nguyện cho họ, đàng khác mời gọi ta hướng về trời cao, để chiêm ngắm biết bao gương mẫu Đức Tin đã được Giáo Hội nâng lên hàng chư thánh, hầu ta được hợp đoàn với các ngài, được làm người đồng hương với các ngài và cùng với các ngài tuyên xưng Đức Tin, như thánh Bênađô nói. Nhưng thế nào để có thể bắt chước được các thánh. “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”. Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay mở ra một cánh cửa nên thánh, cánh cửa dẫn ta vào Đất Hứa mà các thánh được hưởng.
Hiền lành như Chúa, khiêm tốn như Chúa và biết sống lòng thương xót như Chúa. Nhìn lại bản thân, có lẽ mỗi người chúng ta đều tìm thấy một góc thật đẹp mang chất hiền lành, khiêm tốn và yêu thương. Ít nhiều, chúng ta đã từng hạnh phúc khi biết nhường nhịn anh chị em, biết phục vụ người khác trong yêu thương và khiêm tốn. Những trải nghiệm thiêng liêng nhỏ bé đó dù ngắn, dù ít nhưng luôn là một điểm son mời gọi ta cố gắng mỗi ngày, để nên thánh như các vị thánh, để nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày thêm một chút.
Lạy Chúa, chúng con ao ước nên thánh, chúng con cũng có “góc nhỏ thánh” trong chúng con, nhưng chúng con ý thức phận người yếu đuối dễ sa vào vô vàn cám dỗ bủa vây xung quanh và dễ làm cho “góc nhỏ thánh” kia bị che lấp. Xin Chúa hướng dẫn và ban tràn đầy ân sủng cần thiết trên chúng con, để chúng con được gặp Chúa tại “góc nhỏ thánh” trong đời sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Bênađô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay hồn sống là sống thánh qua Hiền Lành, Khiêm Nhường và Yêu Thương. Cụ thể, trong chiều sâu tâm hồn và khi gặp gỡ anh chị em, bạn cầu xin Chúa cho bạn biết tỏ lộ tinh thần thánh qua ba điều trên nhé. Cuối ngày, khi hồi tâm bạn hãy nhìn lại hôm nay bạn đã sống thánh ra sao và tạ ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên