365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 343
+Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc
14,11:
Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
+Lời thánh Bênađô:
Hỡi tro bụi, ngươi hãy xấu hổ vì sự kiêu ngạo của ngươi. Thiên Chúa hạ mình xuống, còn ngươi, ngươi lại đưa mình lên.
+Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Câu chuyện chiếc tàu Titanic có một yếu tố giúp ta phản tỉnh về chính sự cao ngạo của con người. Con tàu được làm ra và mọi người ăn mừng như là sự thành công lớn lao của kỹ thuật, và tô điểm vinh quang của khả năng vô hạn của con người. Vì thế, ở dưới mạn tàu người ta đã đề hàng chữ “No Pope, no God – không Giáo hoàng, không Thiên Chúa!”.
Trong chuyến hải hành đầu tiên từ Anh sang Mỹ, 1800 người giàu sụ và nổi tiếng trong xã hội thời đó đã vui mừng “cỡi sóng” trên biển khơi. Và với sự cao ngạo của bản thân họ hưởng thụ sự xa hoa tột bậc trên tàu.
Nhưng điều gì đã diễn ra? Một tai hoạ đã đến. Tàu Titanic đâm phải một núi băng và chìm xuống đại dương, kéo theo biết bao con người cao ngạo xuống lòng biển sâu đen đủi.
Biến cố này để lại một lời nhắc nhở cho mọi người, lời nhắc nhở tương hợp với lời thánh Bênađô đã nói: “Hỡi tro bụi, ngươi hãy xấu hổ vì sự kiêu ngạo của ngươi”. Sự kiêu ngạo phá đổ tất cả và đẩy đưa con người vào trong bất hạnh, thay vì tìm được hạnh phúc và bình an.
Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta mời gọi chúng ta đừng đui mù bơi theo dòng chảy của cuộc đời này, chỉ thích tôn mình lên và “cưỡi sóng” với sự cao ngạo của mình.
Hỡi tro bụi, ngươi hãy xấu hổ vì sự kiêu ngạo của ngươi. Thiên Chúa
hạ mình xuống, còn ngươi, ngươi lại đưa mình lên.
Lời Chúa Giêsu dạy chúng ta biết bắt chước Chúa, hạ mình xuống trong khiêm cung để yêu thương và phục vụ. Đó là con đường đúng đắn nhất của người Kitô hữu.
Thật vậy, làm sao có thể chấp nhận được, khi Thiên Chúa hạ mình xuống,còn ta lại đưa mình lên cao.
Lạy Chúa, xin lấy đi qua tim cao ngạo và tội lỗi của chúng con, và ban tặng trái tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để cuộc sống của chúng con tìm thấy niềm vui và bình an đích thật.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Bênađô, xin cầu cho chúng con.
+Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hạ mình khiêm tốn trước anh chị em là hồn sống của chúng ta.
Cụ thể, hôm nay trong mọi cuộc gặp gỡ ta tập sống thinh lặng với khiêm cung và nhường nhịn, không vội nói, không vội suy là ta hơn người khác, không vội có thái độ đưa mình lên cao và chê bai anh chị em.
Cuối ngày ta hồi tâm về tinh thần sống khiêm tốn hạ mình, và luôn ý thức tạ ơn Chúa về mọi hồng ân Chúa ban.
Nguồn: Dòng Tên