365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 345
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 14,13-14:
Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
§ Lời thánh Catharina thành Siena:
Khi đến tuổi trưởng thành, những ai tập tành các nhân đức thì sẽ duy trì ánh sáng đức tin, và tạo được những nhân đức sống động sinh ích cho tha nhân.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Theo lẽ thường tình, trong bữa tiệc cưới người ta chỉ mời những người thân trong gia đình, bạn bè và làng xóm. Bữa tiệc chỉ đẹp và chỉ tốt trong đôi mắt bình thường của con người, khi những khách mời là những người thân quen, những người mà mình có quan hệ tốt, những người mình “thích chơi và dễ chơi”. Hơn nữa, trong cái nhìn “thả con tép bắt con tôm”, người ta cũng thích mời những người sang trọng danh giá hơn, như là xếp trong hãng xưởng, để qua đó người ta tìm lại được cái gì đó cho chính mình. Như thế, qua cách mời khách dự tiệc, con người có khuynh hướng đi tìm “cái tôi” cho bản thân và cả “cái tôi – cái sĩ diện và cái lợi” của gia đình. Đôi khi tiệc cưới trở thành một cuộc buôn bán và đổi chác, và như thế mất đi ý nghĩa của bữa tiệc là niềm vui của tình thân.
Đức Kitô có đi theo xu hướng bình thường của con người không? Chúng ta đọc Lời Chúa nói: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.
Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.
Như vậy Chúa đề cập hai nhóm người. Và với Chúa khi mời nhóm người thứ hai, người chủ nhà mới thật có phúc. Một cái nhìn ngược đời. Nhưng phúc đó là phúc gì và đến từ đâu? Trước hết phúc đó không đến từ những người những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù, vì họ chẳng có gì để ban phúc cả. Phúc mà người chủ nhà nhận được đến từ chính Đấng tốt lành che chở những người bất hạnh, bệnh tật và nghèo nàn. Ngài sẽ ban phúc lành đặc biệt trong ngày các kẻ lành sống lại.
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi bạn và tôi sống tinh thần “bơi ngược dòng” để được kể vào “kẻ lành”, được sống lại cùng với Chúa trong ngày sau hết.
Chắc chắn, Chúa Giêsu không phá đổ “lẽ thường tình” trong việc mời khác dự tiệc. Nghĩa là chúng ta vẫn mời người thân trong gia đình, bà con cô bác lối xóm và bạn bè thân quen. Nhưng với sứ điệp của Chúa đi xa hơn, mời gọi ta trưởng thành hơn trong đời sống Đức Tin, như thánh Catharina thành Siena nói, để tập tành các nhân đức Chúa chỉ dạy, nhờ đó ta duy trì ánh sáng đức tin, và tạo được những nhân đức sống động sinh ích cho tha nhân.
Sống Đức Tin cách trưởng thành, Chúa mời gọi ta không được phép loại bỏ những người bất hạnh, nghèo hèn và bệnh hoạn ra khỏi xã hội. Dù họ như thế nào, họ vẫn là con cái của Thiên Chúa. Cuồi cùng, Chúa không phân biệt giàu và nghèo. Với Chúa giàu lòng thương xót, mọi người đều như nhau. Khi bước ra trước toà Thiên Chúa không ai có thể “dựa vào” kho tàng hay kho lẫm kếch sù của mình để đòi Chúa thưởng công cho vào Nước của Chúa. Lòng thương xót của Chúa vượt trên cái suy tư triết lý khôn ngoan của con người chúng ta, vượt trên cái lôgíc chúng ta tự đưa ra để đánh giá hay nhận xét và xếp hạng.
Lạy Chúa, xin cho trái tim con gặp được trái tim Chúa, để mỗi ngày con lớn lên và trưởng thành hơn trong đời sống Đức Tin, cụ thể qua yêu thương và thanh thoát.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Catharina thành Siena, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống với Chúa Giêsu.
Sống trưởng thành trong đời sống Đức Tin là hồn sống hôm nay. Cụ thể, mời bạn cùng tôi tập sống điều gì đó vượt trên thói quen, sự thích thú của bản thân. Ví dụ: Ta có thể dùng một món ăn ta không thích, không chiều theo khuynh hướng thích nói ta tập thinh lặng hơn…
Nguồn: Dòng Tên