365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 346

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 14,24:

Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.

§ Lời thánh Irênê:

Trái lại, nếu ngươi chống lại Ngài và trốn tránh bàn tay Ngài, thì nguyên nhân khiến cho ngươi không được hoàn thành nằm ngay trong chính ngươi, bởi ngươi đã không vâng phục, chứ không phải trong Đấng đã kêu gọi ngươi. Vì Ngài đã sai nhiều người đi mời khách tới dự tiệc cưới, nhưng những kẻ đã không nghe Ngài, chính họ đã tự ý nhịn bữa tiệc Nước Trời.

 Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Ngày nọ Chúa Giêsu ngồi dùng bữa với một số người ở trong nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu. Trong bàn tiệc nhiều câu chuyện đã được trao đổi và có lẽ bầu khí bữa tiệc khá ấm cúng và vui vẻ, nên một người lên tiếng: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”.

Chúa Giêsu nghe câu nói của người đồng bàn, chắc chắn Chúa đồng ý.

Tuy nhiên, vấn đề là những người được Chúa yêu thương mời gọi có sẵn lòng đến dự tiệc cưới, có sẵn lòng đón nhận phúc lành Chúa ban hay không. Đó là điều mà Chúa nêu lên trong dụ ngôn Chúa kể. Trong dụ ngôn, chủ tiệc mời nhiều người đến tham dự, nhưng trớ trêu thay hầu như tất cả các khánh được mời đều cáo lỗi và từ chối. Người thứ nhất viện vào lý do mới tậu một thửa đất, nên cần phải dành giờ đi thăm thửa đất đó. Người thứ hai cũng lịch sự từ chối, vì anh ta mới tậu năm cặp bò và phải chăm sóc chúng. Hai người này coi trọng tiền bạc và của cải quan trọng hơn lời mời vào dự tiệc cưới. Người thứ ba từ chối cách cộc lốc “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được”. Trước thái độ bất cần của họ, người chủ tiệc mạnh mẽ lên tiếng: “Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”.

Như thế, ba nhóm người đã tỏ lộ cái tâm ích kỷ, chỉ nhìn mình mà không màng đến người khác, và cũng chẳng màng đến Thiên Chúa và lời mời vào dự tiệc của Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, họ đặt để lẽ sống và cốt lõi của họ ở của cải và tình yêu con người, mà quên đi điều Chúa Giêsu nhắc nhở: “

Thái độ từ chối Chúa và bữa tiệc của Chúa dọn ra là sự bất hạnh và mất mát, như thánh Irênê nói, “Vì Ngài đã sai nhiều người đi mời khách tới dự tiệc cưới, nhưng những kẻ đã không nghe Ngài, chính họ đã tự ý nhịn bữa tiệc Nước Trời”. Và khi không có Chúa trong đời, họ như là một tác phẩm không được hoàn thành, nằm dở dang giữa chợ đời, như thánh nhân nói: “Trái lại, nếu ngươi chống lại Ngài và trốn tránh bàn tay Ngài, thì nguyên nhân khiến cho ngươi không được hoàn thành nằm ngay trong chính ngươi, bởi ngươi đã không vâng phục, chứ không phải trong Đấng đã kêu gọi ngươi”.

Lạy Chúa, “cỗ bàn đã sẵn”, nhưng không ít lần chúng con đã chối từ bữa tiệc của Chúa. Có quá nhiều lý do chúng con đưa ra và với chúng con rất là đúng đắn để từ chối Chúa, nhưng chúng con ngu muội quên rằng, điều quan trọng nhất là chính Chúa, là Nước Chúa và tình yêu Chúa. Xin Chúa thức tỉnh chúng con, ban cho chúng con khả năng phân định đầy khôn ngoan của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Irênê, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn từ chối một điều thuộc trần gian này, để toàn tâm toàn ý lo toan điều thuộc về thượng giới. Cụ thể, bạn dành thời gian đến với bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, bạn dành giờ đi vào cầu nguyện với Chúa nhiều bao nhiêu có thể.

 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Tất cả những thứ kia Ngài sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Nguồn: Dòng Tên