365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 351 – 

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 25,11-13:

Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! ” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! ” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

§ Lời thánh Anthony cả:

Thiên Chúa hướng dẫn mọi người bằng hoạt động ơn thánh của Người. Vì thế, anh em đừng biếng lười hay nản chí, nhưng hãy kêu cầu suốt ngày đêm để nài xin Thiên Chúa từ trời cao ban ơn hộ trù, dạy cho anh em biết điều nên làm.

§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Dụ ngôn mười cô trinh nữ gồm năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại là một bài học rất thấm thía và sâu sắc Chúa dạy bảo chúng ta. Lời Chúa được trích hôm nay dành cho các cô khờ dại.

Sau khi Chúa rể tới bất ngờ giữ đêm đen, các cô khôn ngoan đã chuẩn bị sẵn sàng đèn có dầu, nên đã cùng chủ rể vào tiệc cưới.

Còn các cô khờ dại thì “nước tới chân mới chạy”, nên khi chạy đi mua dầu về tới thì họ đứng trước cánh cửa đã đóng. Bên trong phòng tiệc chú rể và mọi khách mời cùng năm cô bạn khôn ngoan đã vào bên trong phòng tiệc. Các cô gõ cửa xin vào, nhưng lời từ bên trong vẳng ra thật đau lòng: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!”

Như thế, chú rể đã từ chối và qua lời này, các cô khờ dại đã phải đón nhận một hậu quả thật tiêu cực, bị loại khỏi bữa tiệc cưới. Sự từ chối của chú rể ở đây làm ta nhớ lời Chúa dạy trong Bài Giảng Trên Núi: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? ” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7,22-23).

Vâng, chú rể lại trở thành người gác cửa cứng rắn, khẳng định là không biết họ là ai. Do chểnh mảng, các cô khờ dại đã mất tư cách, các cô không còn thuộc phái đoàn của chàng rể nữa. Với dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn đưa lại chúng ta sứ điệp gì?

Thiên Chúa rất giàu lòng thương xót, nhưng Thiên Chúa cũng rất công bằng. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ rất ưu ái với những tấm lòng sám hối ăn năn thật tâm, nhưng với những người lười biếng và vô trách nhiệm với chính linh hồn mình, chỉ “bám vào của cải, danh vọng, địa vị và sự kiêu hãnh” của mình mà không biết khôn ngoan tỉnh thức để sống đời này đúng theo tinh thần Chúa dạy, thì sẽ nhận hậu quả tiêu cực. Nói khác đi, Thiên Chúa ban cho chúng ta trí khôn và trái tim và Ngài nhìn chúng ta là những đứa con trưởng thành, chúng ta cần tập sống ý thức hơn, trưởng thành hơn với chính đời sống Đức Tin của mình.

Vì thế, như thánh Anthony cả dạy, chúng ta xin Thiên Chúa hướng dẫn ta bằng hoạt động ơn thánh của Người, để ta không biếng lười hay nản chí, nhưng luôn kêu cầu suốt ngày đêm để nài xin Thiên Chúa từ trời cao ban ơn hộ trù, dạy cho ta biết điều nên làm.

Ngoài ra, sách Gương Chúa Giêsu nhắc nhở rằng:

“Thà tự liệu kỹ lưỡng cho mình ngay lúc này và sắm sẵn lấy đôi việc phúc thiện, còn hơn trông vào người khác giúp đỡ. Nếu giờ đây con không tự liệu cho mình mai ngày lấy ai lo cho con? Giờ phút hiện tại là giờ phút vô giá: “Đây giờ cứu rỗi, đây thời cơ thuận tiện. Con hãy cố gắng từ phút này sống tử tế, để giờ chết đến con chỉ vui màkhông phải sợ”

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sư khôn ngoan của Chúa, để thay cho lười biếng chúng con luôn siêng năng nỗ lực sống điều Chúa dạy chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Anthony cả, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Siêng năng và sống trọn vẹn giây phút hiện tại là hồn sống hôm nay. Cụ thể, trong giờ cầu nguyện buổi sáng ta xin Chúa soi sáng giúp ta nhận ra những bổn phận trách nhiệm cần làm, và trong ngày thật chú tâm ta siêng năng toàn tâm toàn ý chu toàn cách tốt nhất.

Cuối ngày, trong phút hồi tâm ta tạ ơn Chúa đã giúp chúng ta hoàn thành các bổn phận tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.

Nguồn: Dòng Tên