365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 353
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 17,10:
Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Lời thánh Phanxicô thành Sales:
Còn đức khiêm nhường là sự hiểu biết đích xác và chân nhận cái hèn hạ của mình. Mà tuyệt điểm của khiêm nhường không chỉ ở tại sự chân nhận sự hèn hạ, mà còn yêu nó, thích nó, không phải vì thiếu can đảm và đại độ, song để tôn vinh Thiên Chúa Uy linh hơn, cũng như để quý trọng người đồng loại nhiều hơn so với chính mình.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Thánh Phanxicô thành Sales lúc 19 tuổi bị bệnh nặng, nghĩ mình sắp chết và thấy mình thật vô dụng. Ngài đã nói với thầy dậy y khoa rằng: “Khi con chết, xin thầy lấy xác con để cho sinh viên học tập mổ sẻ”. Thời đó, năm 1587, mổ xẻ xác người, ăn cắp xác người chết là thứ tội gớm ghiếc. Vì thế, trường y khoa buộc lòng phải ra nghĩa địa ăn trộm xác về cho sinh viên học tập. Nên ông thầy trả lời: “Chắc gia đình sẽ kết án thầy”.
Chàng sinh viên Phanxicô nài van: “Điều đó rất an ủi con khi con chết. Con nghĩ rằng khi còn sống, con chỉ là đầy tớ vô dụng. Con muốn ít nhất sau khi chết, còn có cái gì tốt”.
Sau này ngài làm Giám mục thành Geneve. Vua Louis thứ IV phải công nhận rằng: “Giám mục Geneve có tất cả mọi nhân đức và không hề lầm lỗi! Ngài đã làm bao nhiêu việc tông đồ lớn lao và giúp giáo phái Calvin trở lại. Thế mà ngài vẫn luôn luôn nói: “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng”.
Đời sống của thánh Phanxicô thành Sales tương hợp với lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.
Lắng nghe Lời Chúa dạy bạn và tôi nhận ra giá trị của tinh thần phục vụ trong khiêm tốn quan trọng như thế nào, đặc biệt trong việc phục vụ của cộng đoàn, của tập thể? Giá trị của khiêm tốn phục vụ còn nổi bật hơn, khi ta nhìn thấy trong cộng đoàn hay giáo xứ có những trường hợp xáo trộn, căng thẳng và đôi khi rất xấu xa tệ hại, vì một số người phục vụ với thói kiêu căng, phục vụ để đi tìm tư lợi cho bản thân, cho gia đình, cho bè phái. Một kiểu phục vụ mang dáng dấp và hương vị của đời, thiếu vắng tinh thần của Chúa.
Vì thế, thật đẹp khi cả tập thể ai ai cũng dấn thân phục vụ với tinh thần của người đầy tớ khiêm tốn và tràn đầy tình yêu. Tập thể đó sẽ trở thành thiên đàng dưới thế, sống yêu thương nhau, sống trong bình an và hạnh phúc vì có Chúa ở bên.
Lạy Chúa, khiêm nhường là nhân đức rất cao quý. Như lời Chúa dạy dỗ cùng lời của thánh Phanxicô thành Sales nói, xin giúp chúng con biết yêu thích sự khiêm nhường, hầu để tôn vinh Chúa hơn, cũng như để quý trọng người đồng loại nhiều hơn so với chính mình.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, mời gọi bạn tập sống nhân đức khiêm nhường.
Cụ thể, sau mỗi việc làm, mời bạn đặt tay lên ngực, ý thức cúi đầu nhẹ trước Chúa, âm thầm tạ ơn Chúa về sự nâng đỡ của Chúa và nói: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Con chỉ là đầy tớ đơn hèn của Chúa”.
Nguồn: Dòng Tên