365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 354

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 17,17-18:

Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?

§ Lời thánh Basiliô cả:

Chúng ta đừng im ỉm đón nhận những phúc lành của Thiên Chúa, nhưng hãy biết cảm tạ về những điều ấy.

§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Anh David đang đi đường thì gặp một người ăn xin. Anh cho người ấy một số tiền rồi tiếp tục đi, lòng rất sung sướng. Nhưng chỉ một sau, anh cảm thấy bực bội khi chợt nhớ hồi nãy người ăn xin kia không cám ơn anh. Anh đem chuyện ấy kể cho một Rabbi nghe. Vị Rabbi chăm chú lắng nghe, rồi hỏi:

Khi anh cho tiền người ăn mày, anh cảm thấy sao?

Con thấy rất vui.

Thế đó không phải là phần thưởng cho con rồi đó sao?

Nhưng con nghĩ rằng dù sao thì người ấy phải cám ơn con mới phải.

Thế sao con đã không cám ơn Chúa?

Tại sao phải cám ơn Chúa?

Vì Chúa đã ban cho con cơ hội làm dụng cụ cho Chúa thực hiện tình thương của Ngài cho một con người khốn khổ.

Lòng biết ơn là bài học Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Sau khi Chúa chữa bệnh cho 10 người bị phong, chỉ có một người trở lại để cám ơn Chúa. Lời cám ơn của anh kết hiệp với niềm vui sâu xa, và niềm vui đó thúc giục anh ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ biết ơn giúp cho anh ghi sâu ơn chữa lành của Chúa vào trong lòng, làm cho niềm tin của anh vào Chúa được mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Vâng, niềm tin trưởng thành luôn đi đôi với lòng biết ơn và lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Hơn nữa, lòng biết ơn cũng giúp cho anh hoán cải hoàn toàn, để giờ đây anh được sống trong tương quan gần gũi với Chúa. Tâm tình của anh tương hợp với lời của thánh Basiliô cả: “Chúng ta đừng im ỉm đón nhận những phúc lành của Thiên Chúa, nhưng hãy biết cảm tạ về những điều ấy”.

Chín người còn lại cũng được chữa lành, hân hoan lên đường về nhà nhưng lại không có lời cám ơn Chúa. Vì thế, Chúa đã hỏi: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Không trở lại để tỏ lòng biết ơn, đó là dấu hiệu chỉ ra chín người kia, dù được khỏi nhờ lòng nhân từ của Chúa và lòng tin của mình, nhưng niềm tin của họ vẫn chưa xác thực và còn hời hợt, vì niềm tin của họ không đi đôi với lòng biết ơn Thiên Chúa. Vì không ý thức biết ơn Thiên Chúa, nên họ cũng không ý thức sống trong tương quan gần gũi với Ngài và với anh chị em. Vâng, người vô ơn là một con người sống trong một hoang đảo. Họ là người cô đơn, người tự xây bức tường thành cao và kiên cố trước bất cứ tương quan nào. Văn hào người Nga Dostojewski có lần đã mỉa mai chấm biếm: “tôi nghĩ rằng, câu định nghĩa hay nhất về con người là: Con người là con vật hai chân vô ơn”.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con đi theo vết chân của chín người vô ơn, ngược lại xin cho cuộc sống chúng con luôn mang đậm lòng biết ơn Chúa, vì chúng con có là gì, là đều bởi của Chúa ban.

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Basiliô cả, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

“Lạy CHÚA, con hết lòng cảm tạ,

kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.

Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,

đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao” (Tv 9,2-3).

Hồn sống hôm nay tâm tình cầu nguyện nhẩm đi nhắc lại với lời Thánh Vịnh trên. Ít nhất bảy lần trong ngày, mời bạn cầu nguyện với lời Thánh Vịnh tạ ơn Chúa. Bạn đọc thật chú tâm, nhai đi nhai lại từng chữ và nuốt từng âm thanh phát ra môi miệng bạn, đặc biệt trái tim bạn luôn hướng về trái tim Chúa, khi cầu nguyện với lời tạ ơn này.

Nguồn: Dòng Tên