365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 355
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 17,21: Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.
§ Lời thánh Augustinô:
Ôi Đấng Toàn Mỹ tận ngàn xưa nhưng vẫn mãi trẻ trung, con đã yêu Chúa quá muộn màng! Con đã mến Chúa quá muộn màng! Nhưng kìa! Chúa đã ở bên trong, mà con lại tìm Chúa ở bên ngoài. Chúa ở với con, thế mà con lại không ở với Chúa.
§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Một trong những khuynh hướng sống Đức Tin làm say mê nhiều người là các hiện tượng lạ. Khi có tin giả Đức Mẹ khóc ở đâu đó, là bao người bu tới, truyền thông cũng săn lùng và đương nhiên biết bao nhiêu tin giả sẽ “tung bay” trên mạng xã hội. Rồi có những sứ điệp do con người trần thế tung ra, nhưng cả gan tự xưng là họ đón nhận trực tiếp từ Chúa, và rồi những xáo trộn xảy ra, sai lạc về giáo lý và đức tin lộ rõ, huấn quyền phải lên tiếng để giúp phân định, giúp chỉnh đốn…
Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay là câu trả lời cho các người Pharisêu, khi họ hỏi Chúa: “Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến?” Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: “Ở đây này, hay ở kia kìa!”. Như thế, Chúa mời gọi ta đừng ảo tưởng, ngu muội và ngây thơ “bay theo” những tin giả “đang bay” trên mạng xã hội, cũng như đừng để lòng mình bị cuốn vào các hiện tượng lạ. Ngược lại, điều quan trọng là Chúa mời gọi ta chú tâm đến Nước Chúa đang hiện diện ngay trong tâm hồn ta, ngay tại gia đình ta, ở giữa cộng đoàn và giáo xứ ta. Chúa cũng mời gọi ta trở thành những chứng nhân cho Nước Chúa qua chính đời sống bác ái yêu thương, tin tưởng và kết hiệp mật thiết với Chúa ngay trong giây phút hiện tại. Đừng đi đâu xa vời để tìm Chúa, vì Chúa ở trong gia đìn, trong xứ đạo và trong Hội Thánh của ta. Đừng ra ngoài khỏi trái tim ta và chạy theo những sứ điệp hay tin lạ huyền ảo, vì Chúa ở ngày trong trái tim ta. Đó cũng là kinh nghiệm và lời nhắc nhở của thánh tiến sĩ Augustinô: “Ôi Đấng Toàn Mỹ tận ngàn xưa nhưng vẫn mãi trẻ trung, con đã yêu Chúa quá muộn màng! Con đã mến Chúa quá muộn màng! Nhưng kìa! Chúa đã ở bên trong, mà con lại tìm Chúa ở bên ngoài. Chúa ở với con, thế mà con lại không ở với Chúa”.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay là hành động thiết thực xây dựng Nước Chúa ngay trong nơi ta sống. Mời bạn cùng xem xét, bạn nên có hành động yêu thương nào để đưa lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho người khác. Hãy làm điều đó là bạn trở nên chứng nhân của Nước Chúa và cộng tác với Chúa trong việc xây dựng Nước Chúa.
Nguồn: Dòng Tên