365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 361

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 19,22-24:

Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ! Rồi ông bảo những người đứng đó: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén”.

§ Lời thánh José Escriva:

Có một số người trải qua cuộc đời như qua một đường hầm, không hề biết đến vẻ huy hoàng, sự an toàn và sức nóng của mặt trời đức tin.

§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa dạy hôm nay được trích từ dụ ngôn Mười nén bạc, kể việc một người quý tộc chuẩn bị đi xa, ông kêu mười người đầy tớ và trao cho mỗi người một nén bạc với lời nhắn nhủ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi về”. Vốn liếng và trách nhiệm đã rõ.

Sau một thời gian, người quý tộc được chọn làm vua. Ông về lại và cho gọi các đầy tớ đã nhận các nén bạc, để xem họ làm ăn sinh lợi thế nào. Có ba người được gọi đến, hai người siêng năng làm việc và sinh lợi được nhà vua khen và tưởng thưởng. Còn người thứ ba thì lên tiếng: “Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo”. Sự sợ hãi cộng với sự lười biếng và ngu muội, cũng như sự cứng tin và thiếu niềm hy vọng đã làm cho cuộc sống dậm chân tại chỗ. Kết cục người đầy tớ ù lì lười biếng này phải nhận thêm hậu quả tệ hại, bị mắng chửi là đầy tớ tồi tệ, bị lấy lại vốn liếng vua đã trao, và không được sống trong tương quan tình thân với vua nữa.

Cách thức sống của người đầy tớ lười biếng này tương hợp với lời của thánh José Escriva nói: “Có một số người trải qua cuộc đời như qua một

đường hầm, không hề biết đến vẻ huy hoàng, sự an toàn và sức nóng của mặt trời đức tin”.

Nhìn lại bản thân có khi nào ta đã rơi vào tình trạng ươn lười, ù lì, sợ hãi, sống trong u tối và nặng nề, không còn hy vọng và tin tưởng vào Chúa. Lúc đó cuộc sống ta ra sao và điều gì nguy hiểm có thể đến với ta?

Lạy Chúa là Đấng Từ bi nhân hậu, chậm bất bình và hay tha thứ, xin Chúa thương tha thứ cho những lúc ươn lười và sống buông thả đánh mất niềm tin vào Chúa của con. Xin Chúa vực con dậy, để trở về, để đi xuyên suốt qua đường hầm tìm đến ánh sáng tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh José Escriva, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, mời bạn sống ngược lại với những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, ươn lười, sợ hãi và buông thả. Nếu bạn thấy mình chỉ thích ngồi lướt mạng, thì hãy đứng lên dọn nhà hay dọn vườn nhà bạn. Nếu bạn thấy mình có khuynh hướng lười biếng chỉ muốn ngồi ở nhà, bạn hãy ra ngoài đi dạo trong thiên nhiên, hay bạn đến với Chúa trong thánh đường, ngồi xuống bên Chúa trong thinh lặng.

Nguồn: Dòng Tên