365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 363
§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 19,47-48:
Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
§ Lời thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh:
Anh em thân mến, hãy chạy đua thế nào để đạt được triều thiên ; hãy cầm khí giới của Thiên Chúa bên phải và bên trái ; hãy mặc lấy áo giáp là đức tin, như thánh Phao-lô quan thầy của tôi đã dạy. Thà chột mắt cụt chân mà được vào Nước Trời, còn hơn là lành lặn mà bị ném ra ngoài.
§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Con đường thương khó gần kề, Chúa Giêsu càng bị các thượng tế và kinh sư cùng các thân hào ghen ghét và âm mưu tìm cách bắt bớ và giết hại Người. Đó không phải là cái kết thất bại của Chúa, mà là một sự dâng hiến tự nguyện. Như con chiên hiền lành, Chúa sẵn sàng để người ta bắt và đem đi giết.
Tinh thần của người tôi trung, của Đấng Yêu Thương thí mạng sống cho người mình yêu là vậy, con đường qua Thập Giá dẫn đến Phục Sinh, con đường của hạt lúa rơi xuống đất và chết đi, để sinh nhiều hoa trái.
Trên con đường của hạt lúa mì chết đi, Đức Kitô đã đạt tới cao điểm của việc dấn thân cho tình yêu và sự công chính, cho ơn cứu rỗi dành cho mỗi người chúng ta.
Con đường này Chúa cũng mời gọi các môn đệ ngày xưa và mọi người trong mọi thời đại bước theo. Các thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã đi con đường này, con đường theo Chúa, trung thành với Chúa và ôm chặt lấy Thánh Giá Chúa, dù cho bao bách hại và đe dọa, gông cùm và tù tội có đến.
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, là một trong 118 các thánh Tử Đạo, khi ở trong ngục tù Ngài đã viết cho các chủng sinh chủng viện Kẻ Vĩnh vào năm 1843 như sau: “Tôi là Phaolô, đang bị xiềng xích vì Đức Kitô. Tôi muốn nói cho 48n hem biết những gian truân tôi đang chịu hằng ngày, để 48n hem được cháy lửa yêu mến Chúa mà hợp với tôi dâng lời ca ngợi Thiên Chúa : Chúa yêu thương ta đến muôn đời… Anh em thân mến, hãy chạy đua thế nào để đạt được triều thiên ; hãy cầm khí giới của Thiên Chúa bên phải và bên trái ; hãy mặc lấy áo giáp là đức tin, như thánh Phaolô quan thầy của tôi đã dạy. Thà chột mắt cụt chân mà được vào Nước Trời, còn hơn là lành lặn mà bị ném ra ngoài”.
Là con cháu của các thánh Tử Đạo chúng ta được hưởng nhờ hoa trái tốt lành của các ngài, và chúng ta cũng được mời gọi sống Đức Tin và trung kiên làm chứng cho Chúa. Vậy, bạn và tôi đang sống Đức Tin giữa thế giới tục hóa như thế nào? Trong khi nhiều người đánh mất Đức Tin và làm ngơ Thiên Chúa, chúng ta sống tương quan tình yêu với Chúa ra sao?
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con được là con cháu của các thánh Tử Đạo. Xin cho hạt giống Đức Tin các các gieo vãi trên mảnh đất đượm dòng máu của các ngài được trổ sinh mầm sống và hoa trái Đức Tin tốt lành, là chúng con đây.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh và toàn thể các thánh tử đạo nước Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, mời đọc cầu nguyện ít nhất ba lần với lời nguyện trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, tổ tiên của chúng ta: “Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại : luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng”.
Nguồn: Dòng Tên