365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 364
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 20,38:
Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.
§ Lời thánh Margaret Marie Alacoque:
Tôi không cần gì ngoài một mình Thiên Chúa, và được tan biến trong cõi lòng của Người.
§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa dạy hôm nay được trích từ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc, những người không tin vào sự sống lại, nghĩa là ngoài đời sống hiện tại còn có đời sau hay không? Cụ thể, đời sống gia đình và vợ chồng ở đời này sẽ diễn ra thế nào ở đời sau?
Đời này thì người ta cưới vợ lấy chồng. Đó cũng là điều thường tình và cần thiết, để nối dõi, để cho nhân loại được tồn tại (x.St 1,27-28). Còn đời sau thì sao? “Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”. Như thế, những ai được sống lại và hưởng phúc đời sau thì không còn “dính dáng” gì tới chuyện vợ chồng nữa, vì đâu có cần phải nối dõi nữa, khi mọi người không bao giờ chết, và vì đời sống bên Chúa là một cuộc sống không mang hương vị của trái đất này.
Đời sống bên Chúa là một thế giới mới. Nơi đó không còn việc lấy vợ gả chồng, nơi đó tất cả mọi chiếc khăn tang trên đầu được tháo xuống. Thật vậy, con cái ở đời này, trên trái đất này, là những người tội lỗi. Con cái ở đời sau, những người được Thiên Chúa tuyển chọn và cho sống lại, sẽ đón nhận sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đó là hồng ân cứu chuộc. Hồng ân của những người con cái Thiên Chúa. “Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”. Thiên Chúa của kẻ sống đã mở rộng vòng tay và cho phép các tổ phụ và nhân loại bước vào trong tương quan với Ngài.
Vì vậy, lời của thánh Margaret Marie Alacoque thật đẹp, giúp ta biết khi sống ở đời này luôn cố gắng kết hiệp với Chúa cách sâu xa và tan biến vào trong cõi lòng của Chúa, để rồi đời sau ta được nên một với Chúa hoàn toàn: “Tôi không cần gì ngoài một mình Thiên Chúa, và được tan biến trong cõi lòng của Người”.
Ngoài ra, lời của Chúa Giêsu dạy có một giá trị chắc chắn, bởi vì Ngài chính là sự sống và là sự sống lại. Vì thế, nếu Đấng Sống Lại mạc khải về Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, cũng như nói đến sự sống lại của con người, như là ân huệ Thiên Chúa ban, thì chúng ta tin tưởng vào Lời của Ngài: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
Lạy Chúa là Chúa của sự sống ở đời này và đời sau. Xin cho từng giây phút của chúng con ở đời này được tan biến trong lòng thương xót của Chúa, hầu đời sau chúng con được chia sẻ sự sống vĩnh cửu bên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Margaret Marie Alacoque, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Tan biến trong cõi lòng của Chúa từng giây phút trong đời ta. Đó là hồn sống hôm nay. Cụ thể, xin mời bạn tập sống nói chuyện và tâm sự với Chúa trong mọi sự nhé. Ngoài ra, trong ngày sống bạn cũng nên dành những khoảng lặng, nhắm mắt lại hướng lòng về Chúa, để bạn được tan biến trong Chúa ở cõi tĩnh thẳm sâu nơi trái tim bạn.
Nguồn: Dòng Tên