Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,29-33)

29Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. 32Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

SUY NIỆM

Khung cảnh trình thuật Tin mừng Luca hôm nay đi sau phần giải thích của Chúa Giêsu cho các môn đệ về sự sụp đổ của thành Giêrusalem và ngày Con Người quang lâm. Tâm thế của người môn đệ chính là: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28). Hơn nữa, để nhận biết và chuẩn bị đón Chúa đến, người môn đệ còn phải rút ra bài học từ dụ ngôn cây vả trong bài Tin mừng hôm nay. Cụ thể, ở tại Thánh địa, cây vả thường đâm chồi vào độ tháng Ba, dấu hiệu mùa hè gần tới. Và thời điểm này cũng gần kề lễ Vượt qua của người Do Thái. Chính nơi đây, với biến cố Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc thương khó, từ Chương 22, sẽ khởi đầu cho mùa Xuân nước Trời, cho triều đại Thiên Chúa thật sự trở nên hiện thực, qua cái chết và sự phục sinh của Người.

Mặc khải viên mãn nơi Chúa Giêsu Kitô còn tiếp tục trải dài trong dòng lịch sử cứu độ và sẽ thành toàn nơi ngày Chúa lại đến trong vinh quang. Người môn đệ Chúa cần nhạy bén để nhận biết những lời sống động và những thực tại hữu hình bên ngoài của tất cả ân ban nhưng không đến từ Thiên Chúa, để không lập lại sự tiếc nuối của Chúa Giêsu như cuộc viếng thăm của Người năm xưa: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42). Điều mà sau này, chính Chúa Giêsu, trên đường khổ nạn, đã một lần nữa nhắc nhở những người thương khóc Chúa phải vác thập giá: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi, hãy khóc cho thân phận mình và cho con cháu” (Lc 23,27-28). Đặc biệt, không thể bỏ qua một dung mạo Đức Kitô đích thực đang sống động nơi chính lời mời gọi bước vào một Giáo hội hiệp hành “cùng đi với nhau”, trước hết là “cùng đi với Đức Kitô”, qua chính biến cố Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về hiệp hành vừa kết thúc giai đoạn một cuối tháng 10/2023 vừa qua. Vì thế, mỗi Kitô hữu hãy cùng ý thức và học hỏi về tiến trình hiệp hành, đồng thời giúp nhau cử hành sống động tinh thần hiệp hành như ước mong của Đức Thánh cha. Đó là chính phong cách bước đi và làm nên sứ mệnh Giáo hội hôm nay, giữa một gia đình nhân loại vốn nhiều thương tích và bị bỏ rơi.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ khi cùng bước đi với Chúa nơi Giáo hội hiệp hành, chúng con mới có thể trở nên những cây vả đâm chồi nảy lộc báo hiệu mùa Xuân của nước Thiên Chúa ở giữa trần gian, hầu góp phần lan tỏa vinh quang của Chúa ở mọi nơi chúng con hiện diện và dấn thân. Amen.

Nguồn: giaophan phucuong.org

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/120123.cfm