
Viên đại đội trưởng ngoại giáo có người đầy tớ bị bệnh liệt giường. Ông ta tìm gặp Chúa Giêsu để xin Người chữa lành cho người đầy tớ. Cư xử của ông rất nhân bản: tự biết mình và biết Chúa. Ông tế nhị nhận mình là người ngoại không đáng được hưởng ân huệ và cũng không dám phiền Chúa Giêsu đến nhà mình để tránh thiên hạ dị nghị. Ông cũng là một người chủ tốt, biết quan tâm và lo lắng cho người làm của mình, dù đó chỉ là người đầy tớ nhỏ…
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,5-11)
5Hôm ấy, khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. 7Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. 8Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi!’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến!’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’, là nó làm”. 10Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong nước Trời”.
SUY NIỆM
Trình thuật Tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một “bức tranh” thật đẹp. Nơi đó, hình ảnh viên đại đội trưởng ngoại giáo sáng lên, nổi bật ở cả hai khía cạnh: nhân bản và đức tin.
Viên đại đội trưởng ngoại giáo có người đầy tớ bị bệnh liệt giường. Ông ta tìm gặp Chúa Giêsu để xin Người chữa lành cho người đầy tớ. Cư xử của ông rất nhân bản: tự biết mình và biết Chúa. Ông tế nhị nhận mình là người ngoại không đáng được hưởng ân huệ và cũng không dám phiền Chúa Giêsu đến nhà mình để tránh thiên hạ dị nghị. Ông cũng là một người chủ tốt, biết quan tâm và lo lắng cho người làm của mình, dù đó chỉ là người đầy tớ nhỏ.
Không chỉ cư xử nhân bản và thương người làm công, viên đại đội trưởng ngoại giáo cũng thể hiện đức tin sâu sắc và chân thành. Ông tin chắc chắn Chúa Giêsu sẽ chữa lành bệnh nhân chỉ bằng một lời phán từ xa. Ông đã biểu lộ đức tin qua việc đích thân đi tìm gặp Chúa Giêsu, khẩn khoản nài xin và vững tin vào quyền năng của Người.
Chúa Giêsu đã khen viên đại đội trưởng vì tấm lòng nhân hậu của ông đối với bầy tôi, nhất là vì lòng tin đơn sơ chân thành và sâu sắc của ông.
Nhìn vào “bức tranh” thật đẹp của Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra bài học cụ thể để xây dựng cuộc đời mỗi người, gia đình và cộng đoàn chúng ta trên nền tảng nhân bản và đức tin. Tòa nhà siêu nhiên phải được xây dựng trên cái nền nhân bản. Siêu nhiên không phá huỷ tự nhiên nhưng biến cải và hoàn thiện tự nhiên.
Lạy Chúa Giêsu, khi nhập thể làm người, Chúa đã trở nên giống con người hoàn toàn, ngoại trừ tội lỗi, xin ban ơn để chúng con đảm nhận và sống đời sống nhân bản với đức tin vững vàng, trong niềm tin đơn sơ và phó thác để luôn biết tìm gặp Chúa, vững tin vào lời quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings: