THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,16-19)

16Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17và nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than’. 

18Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 19Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động”.

SUY NIỆM

Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đầy thất vọng trước thế hệ cứng lòng tin và chỉ muốn đòi dấu lạ mà không chịu hoán cải khi nghe lời cảnh tỉnh của Chúa. Thế hệ mà Chúa lên án năm xưa rất có thể cũng đang tồn tại nơi chính chúng ta ngày nay. Bởi vẫn còn đó nhiều người thay vì hài lòng và luôn tạ ơn Chúa về hồng ân sự sống, thì họ lại phàn nàn, thậm chí quy trách nhiệm cho Chúa về những điều không thuận lợi cho bản thân trong sự nghiệp, sức khoẻ bất ổn và đau khổ trong đời sống hôn nhân,…

Mùa Vọng nhắc nhở và hướng lòng chúng ta nhìn đến mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người yếu hèn nhưng luôn biết cậy trông vào sức mạnh của ơn Thiên Chúa. Đồng thời, Con Thiên Chúa nhập thế, hoà mình vào thế giới bất toàn nhưng không đánh mất nguồn gốc hoàn hảo.

Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu đã không than van khi phải sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Người luôn tìm mọi cách gặp gỡ và cứu giúp con người, nhưng con người thường hay trốn tránh, nhất là những người kiêu ngạo và tội lỗi. Họ muốn Chúa giải quyết các vấn đề khó khăn của họ nhưng họ lại không có lòng yêu mến Chúa hết mình và tôn vinh Người là chủ của đời mình.

Tin và chờ đón Chúa đến không phải ở nơi các dấu lạ điềm thiêng làm vui mắt hoặc những điều lành như sự may mắn, mà là niềm vui từ trong tâm hồn khi nhận ra mình được chính Chúa viếng thăm, ở lại và cứu độ.

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng này, xin giúp gia đình con sống tinh thần khiêm nhường và vâng phục như Mẹ Maria. Nhờ khiêm nhường, chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay những điều bé nhỏ và nơi những con người nhỏ bé; nhờ vâng phục, giúp chúng con tin tưởng Chúa sẽ thương ban những điều lớn lao mà lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Amen.

Nguồn : giaophanphucuong.org

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/121523.cfm