
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (17,10-13)
10Một hôm, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?”. 11Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. 12Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. 13Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
SUY NIỆM
Với sứ điệp Tin mừng của hôm nay, phụng vụ Mùa Vọng khép lại giai đoạn một, giai đoạn hướng tâm hồn các tín hữu vững lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế, đồng thời, phụng vụ mở ra hành trình hướng đến ngày Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất trong mầu nhiệm Nhập thể.
Tin mừng theo thánh Matthêu cho thấy, Chúa Giêsu loan báo về sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả như vị ngôn sứ cuối cùng khép lại Cựu ước. Ngài xuất hiện không chỉ để chấn hưng mọi sự theo tinh thần tiên tri Êlia khi xưa đã làm mà ngài còn có sứ mệnh dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến.
Hướng về vĩnh cửu, chuẩn bị cho ngày đối diện với một Thiên Chúa công thẳng và xót thương là cách thế giúp ta nhận ra sự bất toàn, bất xứng của bản thân và nỗ lực chấn hưng lại mọi sự. Đồng thời, khi hướng lòng đến ngày mừng Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất trong mầu nhiệm Giáng sinh, ta được mời gọi tiếp bước theo vị tiền hô khi xưa, dọn một con đường ngay thẳng cho Chúa đến với gia đình, với giáo xứ và với môi trường chúng ta hiện diện.
Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Vọng năm nay, xin ban ơn soi sáng và ơn sức mạnh giúp gia đình chúng con nhận ra những bất xứng trong đời sống tin-cậy-mến nơi đời sống gia đình, để can đảm chấn hưng lại. Đồng thời, nhờ ơn Chúa trợ giúp chúng con có thể trở thành những vị tiền hô của thời đại hôm nay cho những ai sống trong bóng đêm tội lỗi. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings: