Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.

34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Đức Mẹ được thông báo rằng, Mẹ sẽ có một đứa con, mặc dù Mẹ “không biết đến người nam”.Thiên thần cũng cho Mẹ biết rằng việc mang thai này sẽ xảy ra dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và Con của Mẹ sẽ là Con Thiên Chúa. Mẹ đã nghĩ gì về những điều mặc khải đáng kinh ngạc được ban cho Mẹ khi thiên thần xuất hiện?

Người bình thường rất có thể sẽ kết luận rằng đây là một loại ảo giác nào đó, và những gì họ đang nhìn và nghe là kết quả của một chứng rối loạn tâm lý tạm thời nào đó. Có khi nào Đức Mẹ đang mơ chăng? Hoặc có khi nào có điều gì đó đã vô tình đưa Mẹ vào trải nghiệm này chăng?

Nhưng Đức Mẹ của chúng ta không phải là một người bình thường, và tâm hồn của Mẹ cũng thật đáng kinh ngạc. Tâm trí của Đức Mẹ hoàn toàn nhạy bén nhờ bản chất thuần khiết của chính Mẹ. Và tâm trí của Mẹ luôn là “đầy ân sủng”, như Gabriel đã nói trong lời chào Mẹ. Mẹ biết giọng nói của Chúa và Mẹ biết rằng vị Tổng lãnh thiên thần này đang nói với Mẹ một thông điệp từ trời cao. Kết quả là Mẹ lắng nghe, chấp nhận, tin tưởng và vâng phục.

Chúng ta cũng có thể kết luận rằng Đức Maria thậm chí còn làm nhiều điều hơn là chỉ đơn thuần đồng ý. Tình yêu mà Mẹ dành cho Thiên Chúa và tuân theo ý muốn của Chúa mạnh mẽ đến mức Mẹ mong muốn ngay lập tức và cháy bỏng để thực hiện mệnh lệnh này của thiên thần. Đức Mẹ hẳn đã tràn đầy ước muốn thiêng liêng để làm tất cả những gì có thể, để thực hiện lời mời gọi kỳ diệu này mà Mẹ đã được nhận. Và lời kêu gọi này ngay lập tức trở thành mục đích chính của cuộc đời Đức Mẹ.

Mặc dù không ai trong chúng ta được ban cho ơn gọi độc nhất và vinh quang như Đức Mẹ có nhưng chắc chắn tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho một sứ mệnh. Đôi khi chúng ta lắng nghe nhưng cũng có khi cân nhắc hoặc chọn lựa chấp nhận nó hay không. Nhưng lý tưởng nhất là chúng ta noi gương Đức Mẹ và chạy theo Mẹ. Chúng ta không chỉ phải cởi mở tâm hồn mình mà còn phải phục tùng. Chúng ta cũng phải cho phép mọi ước muốn, mọi niềm đam mê và mọi khao khát trong chúng ta hướng tới việc hoàn thành ý muốn của Chúa.

Tin mừng mời gọi suy ngẫm về sứ mệnh đặc biệt nào đó mà Chúa đã trao cho chúng ta. Bất cứ điều gì Ngài kêu gọi chúng ta làm trong cuộc đời đều là sự kêu gọi chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Đừng trốn tránh cũng không miễn cưỡng nó. Thay vào đó, hãy thực hiện nó bằng toàn bộ con người của mình và hãy để Chúa làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu rất thánh, con biết rằng Chúa có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời con. Con biết rằng Chúa đã giao cho con một sứ mệnh mà chưa ai khác được giao. Xin thương đổ tràn tâm hồn con với ước muốn thánh thiện để hoàn thành trọn vẹn thánh ý Chúa, và thực hiện điều đó với sự dấn thân và sức mạnh nhiệt thành nhất. Lạy Chúa Giêsu, con cũng là tôi tớ của Chúa, xin Chúa hành động nơi con theo ý muốn của Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin trợ giúp con. Amen.

Nguồn : giaophanphucuong.org

* Daily Readings ( Bài đọc Anh Ngữ )

https://bible.usccb.org/bible/readings/122023.cfm