
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,39-45)
39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
SUY NIỆM
Tin mừng mở ra với hình ảnh Mẹ Maria “vội vã”. Chỉ đi thăm chị của mình sắp đến ngày sinh, hơn nữa trong lòng Mẹ bây giờ cũng đang cưu mang Con Thiên Chúa. Vậy tại sao Mẹ lại vội vã đến thế?
Ta sẽ chẳng thể hiểu được tại sao nếu như không nhìn về thái độ của bà Elisabeth. Bà đã nói rằng: “Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
Qua đó ta mới thấy được rằng, Mẹ vội vã lên đường để đem niềm vui sướng đến cho người khác. Và hơn cả niềm vui, đó là niềm tin. Niềm tin mà Mẹ đã để cho Chúa thực hiện và dẫn dắt cuộc đời của Mẹ, và ngày hôm nay, Mẹ muốn thể hiện điều cao cả ấy cho người chị của mình. Thánh Giacôbê từng nói rằng: “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Việc làm hôm nay của Mẹ không những thể hiện sự sống động của đức tin nơi Mẹ mà còn làm trỗi dậy tâm hồn của người khác nữa.
Nhìn về hình ảnh “vội vã” của mẹ Maria hôm nào, có khiến mỗi người chúng ta được thôi thúc làm như Mẹ hay không? Bởi lẽ, nhiều người trong chúng ta cũng đã từng mau mắn đem niềm vui sướng đến cho người khác, một câu chuyện để an ủi, một món quà cứu trợ hay một cuộc thăm hỏi. Thế nhưng niềm vui ấy khó có thể bền vững nếu nó không phát xuất từ niềm vui có Chúa và của những con người thuộc về Chúa. Chỉ có niềm vui trong Chúa mới tồn tại bền vững và đem lại những ích lợi thiêng liêng cho người khác mà thôi!
Cho nên, trước khi có thể “vội vã” mang niềm vui của Chúa đến cho người khác thì mình phải là người có niềm vui ấy trước đã. Bằng việc cưu mang Thiên Chúa, nghĩa là biết để cho Lời Chúa thấm nhập vào con người mình và đồng thời thực thi những điều Chúa muốn, ta mới có thể trở nên những sứ giả của Tin mừng cho tha nhân như Mẹ được. Thế giới ngày hôm nay rất cần những sứ giả Tin mừng để xua tan những giọt nước mắt của hận thù, chiến tranh và chết chóc. Tôi sẽ là ai trước lời mời gọi của Chúa?
Lạy Chúa, thế giới đầy rẫy những niềm vui chóng qua nhưng rất thiếu thốn niềm vui vĩnh cửu. Chỉ có Chúa mới có thể ban niềm vui này cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết nói lời “xin vâng” như Mẹ Maria và đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings ( Bài đọc Anh ngữ):