
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI – LỄ KÍNH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,17-22)
17Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 20thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 21Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát”.
SUY NIỆM
Tiến sĩ Creflo Dollar đã nói: “Không gì có thể ngăn cản được người có thái độ đúng đắn vươn tới mục tiêu của mình; và cũng không có gì trên thế gian này có thể giúp được một người có thái độ sống sai lầm”.
Câu nói của Creflo Dollar dẫn vào bài học trong ngày lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội ngay trong tuần Bát nhật Giáng Sinh. Xem ra chúng ta thấy có chút lạ lạ, bởi bầu khí bình an và vui tươi của đại lễ Giáng Sinh đang còn đó, vậy mà Giáo hội lại đặt để màu sắc đỏ tươi của sự chết chóc. Tuy nhiên, càng đi sâu vào mầu nhiệm Nhập thể của Hài nhi Giêsu, chúng ta càng khám phá sâu xa hơn sứ vụ quan trọng mà Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Ở đây chúng ta cần hiểu rằng mầu nhiệm Giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm Tử nạn, nghĩa là Chúa Giêsu sinh ra nơi trần thế, chịu khổ hình thập giá và sống lại trong vinh quang để đem ơn cứu độ cho nhân loại.
Thánh Stêphanô đã gắn cuộc đời mình theo con đường gian khổ mà Chúa Giêsu đã đi qua và đã tiên báo cho những ai bước theo Người: “anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết”. Để trung thành với con đường này, thánh Stêphanô phải bất chấp tất cả bằng chính sự tin tưởng, kiên trì và phó thác vào ân sủng của Thiên Chúa và ngài đã được ân phúc tử đạo để làm chứng cho sự thật.
Mẫu gương tử đạo của thánh Stêphanô mời gọi Kitô hữu noi gương ngài để sống đời sống đức tin trong cuộc sống xã hội hôm nay. Chúng ta không còn phải đối diện nhiều với những cuộc bách hại đạo nữa nhưng chúng ta phải chiến đấu để vượt qua thách đố của cuộc sống và gìn giữ lương tâm ngay thẳng của mình trong xã hội hiện đại. Chúng ta phải chấp nhận hy sinh loại bỏ những hành động đối nghịch với Tin mừng và can đảm, kiên trì vững tin vào ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
Xin sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa giúp chúng ta biết sống tin tưởng và kiên vững để bước đi trong hành trình hướng về quê Trời.
Nguồn : giaophanphucuong.org
* Daily Readings:
https://bible.usccb.org/bible/readings/122623.cfm