NGÀY 002 (02.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong mỗi bộ phim hay vở kịch đều có vai chính và vai phụ. Ý nghĩa cũng như vai trò của mỗi vai đều rõ rệt. Chuyện của Gioan tẩy giả được Thiên Chúa sai đến diễn tả vai phụ của ông, là làm chứng và dọn đường cho Chúa Giêsu, vai Chính trong lịch sử cứu độ.

Nhưng một số người nghe Gioan rao giảng chưa hiểu rõ về vai trò của ông, nên lên tiếng hỏi: “Ông là ai?” Gioan tuyên bố thẳng thắn rõ ràng: “Tôi không phải là Đấng Kitô” (Ga 1,20). Gioan còn nói rõ hơn: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,26- 27). Gioan ý thức vai trò và vị trí của mình là chuẩn bị con đường cho một Đấng khác đến sau ông. Vì thế, trong sứ vụ của mình, Gioan hoàn toàn tập trung vào Đấng này, Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Thánh Augustinô, tiến sĩ Hội Thánh, trong bài giảng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả đã giải thích: “Người môn đệ nghe tiếng thầy; người ấy đứng bởi vì đang lắng nghe thầy, bởi vì nếu người ấy từ chối nghe thầy, chắc chắn người ấy sẽ té ngã. Điều làm nổi bật sự cao trọng của Gioan trước mắt chúng ta, đó là ông đã có thể được coi là Đấng Kitô, tuy thế, ông đã chọn làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, công bố sự cao cả của Người và hạ mình xuống, chứ không coi mình là Đấng Mêsia và tự lừa dối mình khi lừa dối kẻ khác. Do đó, Đức Giêsu có lý khi nói về ông rằng ông còn hơn là một ngôn sứ … Gioan đã tự hạ trước sự cao cả của Chúa, để sự khiêm nhường của ông đáng được sự cao cả ấy nâng lên” (Bài Giảng thứ hai lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, số 288, 2).

Chiêm ngắm dung mạo của Gioan tẩy giả và đọc lời hướng dẫn của thánh tiến sĩ chúng ta học được điều gì? Ta cần ý thức phận mình và vai trò của mình. Đi đôi với sự ý thức này là đức khiêm nhường. Đó là bài học Chúa gởi đến cho bạn và tôi.

Một vị thánh tiến sĩ khác là thánh Phanxicô thành Sales có lời thật đẹp: “Còn đức khiêm nhường là sự hiểu biết đích xác và chân nhận cái hèn hạ của mình. Mà tuyệt điểm của khiêm nhường không chỉ ở tại sự chân nhận sự hèn hạ, mà còn yêu nó, thích nó, không phải vì thiếu can đảm và đại độ, song để tôn vinh Thiên Chúa Uy linh hơn, cũng như để quý trọng người đồng loại nhiều hơn so với chính mình” (Sống thánh giữa đời. Phần III. Chương 6).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vai Chính trong lịch sử cứu độ. Xin cho chúng con luôn ý thức khiêm nhường luôn mãi và hướng trọn đời mình về Chúa, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Lạy thánh Augustinô và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Cả ngày hôm nay, mời bạn cùng tôi tập sống khiêm nhường và ý thức về vai trò cùng vị trí của mình. Cụ thể không vội lên tiếng, biết giữ thinh lặng, biết lùi lại phía sau và nhường nhịn trong mọi cuộc nói chuyện và gặp gỡ.

Nguồn: Dòng Tên