NGÀY 007 (07.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong tập sách “Les plus belles légendes juives – Những huyền thoại đẹp nhất Do Thái”, tác giả Victor Malka kể câu chuyện: “Khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người đầu tiên, các thiên thần chia rẽ nhau, mỗi người một ý. Người thì nói: con người được tạo nên là chuyện tốt; người khác thì cho rằng một chương trình như vậy chỉ gây nên bất hạnh”. Rabbi Houna nói rằng, trong khi các thiên thần cãi nhau như thế, thì Đức Chúa tạo dựng nên con người. Sau đó, Chúa nói với các thiên thần: Các người nói chuyện gì vậy? Dù sao thì cũng đã quá trễ. Ta đã làm xong rồi”.
Trong tình yêu, Thiên Chúa đã làm xong công trình tuyệt hảo của ngài. Đó là con người, là bạn và tôi. Con người đầu tiên tuyệt hảo và đẹp lòng Thiên Chúa, vì con người chưa nhuốm màu đen tối của tội lỗi. Thánh tiến sĩ Hildegard von Bingen cảm nhận được công trình tuyệt đẹp này của Thiên Chúa và ngài viết: “Khi Thiên Chúa ngắm nhìn con người, Ngài rất vui lòng, vì Ngài đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài, để con người chúc tụng và cao rao mọi công trình tuyệt vời của Thiên Chúa qua cung giọng đầy thuyết phục của mình. Con người là công trình hoàn hảo của Thiên Chúa, vì qua con người Thiên Chúa có thể được nhận ra, và vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài cho chính Ngài. Thiên Chúa đã ‘kiến tạo’ con người với nụ hôn tình yêu, và Ngài thật đáng được con người ca tụng và ngợi khen”. (Heilige und Kirchenlehrerin. Prof. Dr. Rainer Berndt SJ. Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 2012. S. 54).
Tuy nhiên, hòa trộn với lời ngợi khen chúc tụng Chúa, con người để âm thanh chói tai của tội lỗi, của kiêu ngạo, bất tuân hòa vào, nên con người đã làm cho dung mạo tuyệt hảo của mình bị hoen úa. Tình yêu trung thành của Thiên Chúa vượt trên mọi tăm tối của tội lỗi. Thiên Chúa vẫn yêu thương và tiếp tục yêu thương. Thiên Chúa đã hiến dâng Con Một là Chúa Giêsu đến để giúp con người tìm lại được vẻ đẹp và nét tuyệt hảo của mình. Câu chuyện tại sông Giođan ngày xưa vẫn thật sống động. Thánh Máccô kể lại rằng: “Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,10-11).
Tạ ơn Chúa đã ban tặng Chúa Giêsu, Người Con yêu dấu của Chúa cho chúng con. Qua Chúa Giêsu, xin Chúa tỏ lòng thương xót tha thứ và tẩy sạch mọi điều trong chúng con mà Chúa không hài lòng. Xin Chúa làm cho nét tuyệt hảo của Chúa nơi chúng con được tỏ lộ, hầu chúng con có thể làm vui lòng Chúa và để tôn vinh danh thánh Chúa hơn.
Lạy thánh nữ Hildegard von Bingen, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Khi thức giấc, bạn soi gương và chiêm ngắm chính mình với tâm tình tạ ơn nguyện cầu: Tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên con theo hình ảnh của Chúa. Xin Chúa giúp con luôn khiêm tốn và gìn giữ cùng thăng tiến những gì rất đẹp Chúa cài đặt trong con. Tất cả để vinh danh Chúa thôi.
Nguồn: Dòng Tên