NGÀY 012 (12.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Henri Ghéon là một nhà biên kịch nổi tiếng của Pháp, cũng là một người tội lỗi, với ơn Chúa ông sám hối ăn năn và trở về với Chúa. Ông đến với bí tích hòa giải, ông đã kể lại tâm trạng khi đi xưng tội như sau: “Hai tay tôi ôm đầu, miệng bập bẹ run run, tôi đổ dòng tội tuôn ra như thác…Tôi cảm thấy một thứ cặn đắng, từng ngụm, từng ngụm trào ra khỏi các thớ thịt con tim tôi với tất cả khối nặng đó, với tất cả chất độc đã đè nén tôi suốt hai mươi năm nay. Tôi cố cựa quậy đổ dốc nó ra cho linh mục giải tội. Thiên Chúa nghe lời tôi: ‘Hãy về bình an. Thánh Thần đã ngự trong con!’ Tôi trẻ lại hai mươi tuổi; hai mươi năm tội lỗi. Một niềm vui sướng mới lạ tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi chạy, tôi nhảy, tôi bay, tôi không còn cảm thấy xác thịt nặng nề của tôi nữa”…
Lòng nhân hậu vô cùng của Chúa luôn được ban tặng cho những ai mở lòng với Chúa. Chúa sẵn sàng tha thứ cho Henri Ghéon, như Chúa đã tha thứ cho người bại liệt được bốn người khác khiêng trên chõng đưa đến với Chúa. Thánh Máccô diễn tả lại như sau: “Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5).
Tội lỗi là sức nặng đè trên phận người, làm cho con người ra tê liệt, nếu không tê liệt thể lý, thì tê liệt tinh thần hay tê liệt cả hai. Sức nặng của tội lỗi cần được tháo cởi nhờ ơn tha thứ của Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Tội đã được tha, tâm hồn thanh thoát và thể xác cũng cần được nên mạnh mẽ. Sau đó Chúa nói người bại liệt: “Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!” (Mc 2,10-12).
Nhìn ngắm anh bại liệt đứng dậy, đi lại mạnh khỏe như mọi người xung quanh, ai lại không thốt lên lời ca tụng: “Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời” (Tv 89,2a). Thánh nữ Têrêsa Avila cũng đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót cứu độ của Chúa, nên ngài đã cao rao trong tác phẩm Tự Thuật: “Ôi lòng nhân hậu vô cùng của Thiên Chúa, giờ đây con được nhận biết Chúa và nhận biết con. Ôi Đấng là vui thoả của các thiên thần, khi nghĩ đến điều này, con mong mỏi biết bao được hoàn toàn tiêu hao đi vì mến Chúa!” (TT 8,6).
Lạy Chúa, xin cho con nhận biết Chúa luôn giàu lòng thương xót với tất cả mọi người, xin cho con nhận biết con là phận hèn tội lỗi luôn cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa ơi, xin cho con được đón nhận lòng thương xót Chúa và tiêu hao chính mình trong Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Mời bạn nhìn lại một kinh nghiệm Chúa giải thoát và chữa lành cho bạn. Trong âm thầm sâu lắng, suốt ngày hôm nay bạn sống trong lòng biết ơn và tôn vinh Chúa thật sâu đậm nhé.