NGÀY 013 (13.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Ai hy vọng vào Chúa và chân nhận Chúa là Chúa, vì Ngài luôn trung thành, hay thương xót và thật quyền năng. Người đó cũng một niềm tin tưởng vững chắc rằng, trong mọi nỗi khốn cùng Thiên Chúa luôn mong muốn và luôn có thể nâng đỡ con cái của Chúa” (Robert Berlammin. Katechismen, Glaubensbekenntnis, Vater unser. Echter Verlag. Würzburg 2008. S. 105).
Đó là lời của một vị thánh tiến sĩ, thánh Robert Berlammin thuộc Dòng Tên. Qua lời của thánh nhân, ta nhận ra rằng: Kitô hữu là người hy vọng. Và niềm hy vọng ta đặt vào một mình Chúa, Đấng ta tuyên xưng, Đấng là điểm tựa, là lẽ sống và là cùng đích đời ta. Hơn nữa Ngài luôn trung thành và luôn xót thương nhân loại, đặc biệt những người bất hạnh và gặp khó khăn. Trong cuộc gặp gỡ với ông Lêvi là người thu thuế tội lỗi, Chúa đã nói với ông: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,17).
Ông Lêvi, dù thân phận là tội lỗi, nhưng ông đã được Chúa kêu gọi và đưa ông trở về chính đạo. Từ phận người hèn yếu và tội lỗi, nhờ ân sủng của Chúa, ông trở thành con người hy vọng và trở thành tông đồ của Chúa. Còn bạn và tôi thì sao? Sau khi đón nhận bí tích rửa tội, ta đã là người hy vọng chưa? Ta đã thật sự chân nhận Chúa là Chúa, là lẽ sống và cùng đích đời ta chưa? Có lẽ ít nhiều ta bị chóng mặt bởi vòng xoáy cuộc sống, ít nhiều ta lỡ bước sa lầy vào vũng tội và quên đi căn tính Kitô hữu của mình. Dù gì đi nữa, ta vẫn có nơi để trở về. Vâng, trở về với Thiên Chúa, Đấng luôn trung thành. Chính Ngài sẽ gọi ta, khi ta đang mệt lả ngồi bên vệ đường. Là người hy vọng, bạn ơi, ta đừng bao giờ đánh mất hy vọng vào Chúa, dù đôi khi đường đời ta như đang kết ở ngõ cụt.
Lạy Chúa, “chúng con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn chúng con trông cậy ở lời Chúa” (Tv 130,5). Xin Chúa giúp chúng con gìn giữ niềm hy vọng tuyệt đối vào Chúa, vì Chúa luôn muốn đến và nâng đỡ chúng con.
Lạy thánh Robert Berlammin, xin cầu cho chúng con luôn hy vọng vào Chúa.
Hồn sống trong ngày.
Bạn đang có điều gì làm bạn lo lắng?
Dù điều lo lắng lớn hay nhỏ, hôm nay bạn hãy đặt chúng vào đôi tay của Chúa. Trong ngày bạn nhẩm đi nhắc lại lời cầu:
“Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa”.
Nguồn: Dòng Tên