
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,1-6)
1Hôm ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!”. 4Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Nhưng họ làm thinh. 5Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!”. Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
SUY NIỆM
Qua trang Tin mừng trên, Chúa Giêsu đã đưa ra câu hỏi để những người luôn tìm cách chống đối Chúa buộc họ phải trả lời theo tiếng nói lương tâm ngay lành của họ: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”. Và trang Tin mừng đã cho thấy là họ đã thinh lặng.
Câu hỏi trên, Chúa không chỉ để hỏi những người Biệt phái luôn tìm cách chống Chúa mà còn là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta.
Nếu như năm xưa, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu và lòng thương xót dành cho những người đau khổ, cụ thể là người bại liệt, bằng cách đã chữa cho anh ta bình phục, thì ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn luôn thể hiện lòng thương xót của Người qua các bí tích, cụ thể là nơi bí tích Thánh thể. Nhưng chúng ta có thật sự đến với Chúa bằng trái tim yêu mến Người không? Hay chúng ta chỉ đến tham dự thánh lễ bằng thói quen là để “rình xem” linh mục giảng lễ, cử hành thánh lễ… rồi quay phim, chụp hình gửi lên các trang mạng để chỉ trích các ngài? Hay chúng ta đi lễ chỉ để dòm ngó người này, người kia rồi lên án họ. Điển hình như: Hôm nay ca đoàn hát dở quá, người đọc Lời Chúa mặc trang phục không nghiêm trang… nếu như chúng ta đi lễ chỉ để ý đến người khác mà quên đi tâm hồn của mình hướng về Chúa thì có lẽ chúng ta không tránh khỏi mình là một trong những người Biệt phái năm xưa luôn tìm cách chống đối Chúa cho dù mình biết điều mình chỉ trích sai trái.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có một lương tâm ngay thẳng, một trái tim rộng mở để mỗi ngày sống chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Cụ thể là biết quan tâm và giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Xin đừng để cho chúng con có thói dèm pha, soi mói và phê phán người khác. Amen.
Nguồn : giaophanphucuong .org
* Daily Readings ( Bài đọc Anh ngữ):