NGÀY 019 (19.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.

“Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

xin Ngài thương xót con,

này con đến ẩn náu bên Ngài;

dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

tới khi nào hết tai hoạ khổ đau” (Tv 57,2).

Với lời trên thánh vịnh gia hướng lòng về với Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng luôn có chỗ ẩn náu cho con cái đang vật lộn với biết bao đau khổ trong biển đời.

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót không bao giờ để con cái cô đơn lẻ loi một mình trong biển khổ, mà Ngài luôn hiện diện ở bên, Ngài luôn giang rộng bóng mát của lòng thương xót, để tất cả con cái đang chịu cái nóng nực khổ sở của đời này tìm được chỗ ẩn náu, tìm thấy không khí mát mẻ trong lành, tìm thấy cung lòng dịu hiền của Chúa.

Cái nóng nực khổ sở có thể đến từ bên ngoài, do sự dữ và thế gian đưa lại, nhưng cũng có thể đến từ bên trong, do yếu đuối tội lỗi của bản thân. Thánh Augustinô, trước khi tìm lại con đường tốt lành, đã bước đi trên những lối mòn xấu xa. Nhờ lòng thương xót vô bờ của Chúa, ngài đã được cứu thoát và được nếm hưởng vị dịu ngọt tuyệt hảo của lòng thương xót. Ngài đã chia sẻ trong Tự Thuật như sau: “Lòng thương xót của Chúa đã cứu con ra khỏi những lối mòn xấu xa của con. Nó đã cứu con, để con nhận ra, Chúa còn ngọt ngào hơn tất cả những quyến rũ con hằng chạy theo, để con nồng nàn yêu Chúa, được nắm lấy tay Chúa với hết tâm lực, nhận ra Chúa đã cứu con khỏi mọi cơn cám dỗ cho đến hết cuộc đời của con” (Tự Thuật. Q.1. C.15. T.48).

Nhìn lại bản thân, cái nóng nực trong đời của ta là gì vậy? Cái nóng của quyến rũ và cám dỗ rơi vào tội lỗi, của đau khổ, của cô đơn và của thất vọng? Khi chìm mình trong cái nóng nực đó, bạn và tôi cảm thấy mối nguy hiểm của chúng có thể đưa lại là gì?

Giữa cái nóng nực đó, bạn và tôi đã được Lòng thương xót của Chúa chạm đến như thế nào? Cái chạm của Chúa dịu ngọt ra sao?

Lạy Chúa, nhiều lần Chúa thương xót con, dẫn con ra khỏi cái nóng nực thiêu đốt đời con và đưa con vào bóng mát của lòng thương xót. Chúa ơi, tạ ơn Chúa biết bao nhiêu. Xin Chúa đừng bao giờ để con xa lìa Chúa, xin đừng để con rời khỏi bóng mát của lòng thương xót Chúa.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Mời bạn làm đi làm lại nhiều lần tâm tình sau: Nhắm mắt lại, lòng hướng về Chúa và trong chiều sâu tâm hồn, bạn để lời này vang lên: “Con đến ẩn náu bên Ngài; dưới bóng Ngài, này con ẩn náu”. Nếu bạn được thúc đẩy nói với Chúa điều gì, mời bạn tự nhiên nói.

Nguồn: Dòng Tên