NGÀY 020 (20.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.
“Lạy Mục Tử nhà Ítraen, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giuse

như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!

Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,

xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Épraim, Bengiamin và Mơnase được thấy.

Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,

đến cùng chúng con và thương cứu độ” (Tv 80,2-3).

Thiên Chúa là ai đối với bạn và tôi? Dung mạo nào của Chúa hiển hiện rõ rệt qua kinh nghiệm Đức Tin và cuộc sống của chúng ta như thế nào? Đối với người Do Thái, cụ thể với thánh vịnh gia, Thiên Chúa là Mục Tử nhân lành mà ông tin tưởng và kêu xin. Nhưng thánh vịnh gia không chỉ kêu xin Chúa nâng đỡ cho bản thân, mà ông còn hướng về toàn thể nhà Giuse, nghĩa là toàn thể dân tộc của ông. Ông kêu xin Chúa đoái nhìn hoàn cảnh sống của mọi người và lắng tai nghe lời kêu khấn của họ. Dân tộc Do Thái và thánh vịnh gia luôn cần tới Chúa, cần tới ánh sáng Chúa chiếu soi trên đường đời, cần tới uy dũng và tình yêu cứu độ của Chúa.

Nhìn lại bản thân và gia đình cùng giáo xứ và giáo hội hôm nay, chúng ta đang sống trong cảnh tăm tối của tục hóa, của hưởng thụ, của chủ nghĩa cá nhân, của chiến tranh và khủng bố. Lời kêu cầu của chúng ta cũng cần khẩn thiết như dân Do Thái ngày xưa.

Chiến tranh đang “đua nhau” lan rộng, xin Chúa đến làm cho thế giới này được bình an. Người người đang đánh mất niềm tin và hướng đi cho cuộc sống, xin Mục Tử Nhân Lành đến hướng dẫn, chỉ đường chỉ lối dẫn về đường chính nẻo ngay. Biết bao người đang chìm mình trong cuộc sống hưởng thụ vật chất và chạy theo các đam mê tệ hại với kết cục là đánh mất chính bản thân và linh hồn, xin Chúa mau đến và đưa tay ra nắm lấy những đôi tay đang giơ lên và chờ đợi bàn tay cứu độ của Chúa.

Chúa ơi, thánh Augustinô, như hiểu được tâm trạng của chúng con sống trong thời đại hôm nay đang thiếu Chúa, hiệp với lời của thánh nhân, chúng con kêu cầu cùng Chúa: “Lạy Chúa, con muốn tìm kiếm Ngài, đồng thời con gọi Chúa. Con muốn kêu gào lên Chúa trong khi con đặt niềm tin vào Chúa; vì Chúa được công bố cho chúng con”.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Nhìn lại gia đình bạn, giáo xứ bạn, có ai đã lâu rồi không đến dâng Thánh Lễ, có ai đã từng tuyên bố là không còn tin Chúa, có ai đang chìm mình trong tội lỗi?

Hôm nay bạn hãy dành 07 khoảnh khắc trong ngày và cầu nguyện đặc biệt cho người đó.

Xin Chúa đoái nhìn và thương xót người mà chúng con muôn cầu nguyện cho họ hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên