NGÀY 22 (22.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.

“Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín” (Tv 89,25).

Lời thánh vịnh diễn tả tâm tình của Thiên Chúa dành cho Vua Đavít, vị Vua đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho Vua Đavít đã nối dài và tiếp tục được thể hiện nơi những ai tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng nhân hậu từ bi và một lòng thành tín.

Yêu thương và thành tín là hai bản tính tốt lành của Chúa. Dù Đavít có sa lầy tội lỗi, nhưng vẫn được Chúa yêu thương, tha thứ và đưa ông trở về lại con đường ngay chính. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vậy. Biết bao nhiêu lần ta đã sống xa Chúa, xa huấn lệnh Chúa để chạy theo những tiếng mời gọi của thế gian, của sự dữ. Cũng bấy nhiêu lần Chúa lại tiếp tục thành tín chờ ta sám hối ăn năn trở về, để Chúa lại yêu thương qua tha thứ và ơn bình an.

Thiên Chúa của Vua Đavít và Thiên Chúa của chúng ta tin tuyệt vời như vậy đó. Ngài luôn quảng đại với ta, và chính lòng quảng đại yêu thương của Chúa thúc đẩy ta mở mắt và mở rộng trái tim nhỏ bé đơn hèn của mình, để đáp lời Chúa trong giới hạn của con người.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Vì Thiên Chúa thật quảng đại với tôi, tôi cũng muốn đối với Ngài như vậy” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 02).

Phần bạn và tôi thì sao?

Chúng ta đã, đang và sẽ mở lòng với Chúa như thế nào? Trước tấm lòng yêu thương quảng đại và thành tín của Chúa, ta nên mở lòng quảng đại với Chúa như thế nào đây?

Lạy Chúa là tình yêu, tình yêu Chúa được tô điểm thêm hai chữ thành tín làm cho dung mạo tốt lành của Chúa tỏa ánh sáng thật đẹp đến với chúng con. Phần chúng con, biết bao lần chúng con đã yêu Chúa, rồi lại bội phản, và lại được Chúa thành tín yêu thương tha thứ, đưa chúng con trở về với nguồn Ánh Sáng đích thật. Chúa ơi, chúng con yếu đuối lắm, chúng con muốn yêu Chúa thật chân thành, nhưng phận hèn chúng con vẫn còn đó. Xin Chúa nâng đỡ chúng con với.

Lạy hai thánh nữ tiến sĩ, thánh Têrêsa Avila và thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

“Tình yêu đòi hỏi tình yêu”. Mời bạn cùng tôi suy xét, từ hôm nay bạn muốn đáp lại tình yêu thành tín và lòng quảng đại của Chúa như thế nào? Cố gắng đưa ra một quyết tâm thật cụ thể nhé. Hãy bắt đầu quyết tâm đó ngay hôm nay!

 “Tình yêu đòi hỏi tình yêu” (Têrêsa Avila. TT 22,14). Đó là lời của thánh Têrêsa Avila, thánh nữ đầu tiên được Giáo Hội phong tiến sĩ Hội Thánh, ngài cũng là người cải cách Dòng Cát Minh, và thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu như hoa trái chín mùi của cải cách này.

Nguồn: Dòng Tên