NGÀY 024 (24.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales đã để lại một số tác phẩm tâm linh rất giá trị và hữu ích. “Sống thánh giữa đời” là tác phẩm được đọc rất nhiều, kể cả hiện nay cũng có nhiều người tìm được ích lợi thiêng liêng từ đó. Trong các chương đầu, ngài đã đề cập đến đời sống đạo đức thánh thiện hợp với tất cả mọi giới. Ngài viết: “Lúc tạo dựng, Thiên Chúa truyền cho thảo mộc theo giống loại của mình mà sinh hoa nảy quả. Ngài cũng truyền như thế cho người giáo hữu, tựa hồ các thảo mộc sống trong Hội Thánh, phải trổ sinh hoa quả thánh đức mỗi người theo phẩm chức và ơn kêu gọi mình. Mỗi hạng người sống đời đạo đức một cách khác nhau” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.3).

Như thế, ta có thể hiểu rằng, sống thánh thiện đạo đức là ơn gọi cho tất cả mọi tín hữu. Dù chúng ta ở bậc nào đi nữa, Chúa đều chờ đợi hạt giống Chúa gieo vào mảnh đất cuộc đời ta sinh hoa kết trái. Để được như vậy, mảnh đất đời ta cần phải có chữ “Tốt” thấm vào. Đất tốt và hạt giống hòa vào nhau để rồi biết bao hương thơm tốt lành tỏa lan. Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn người gieo giống: “Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm. Rồi Người nói: Ai có tai nghe thì nghe!” (Mc 4,8-9).

Lời Chúa Giêsu dạy đưa chúng ta vào trong một giao động cụ thể. Đó là sống Đức Tin, sống Lời Chúa, sống và thực thi Chân Lý Chúa trao. Chỉ khi huấn lệnh Chúa tràn ngập cuộc sống ta, từ đôi tai đến trái tim, ra môi miệng và đôi tay, thì hạt giống Lời Chúa mới sinh ra nhiều hoa trái và đời ta mới sinh hoa quả thánh đức.

Chuyện kể về

 một vị vua nọ có thói quen mỗi ngày nghe một đoạn trong kinh Bhagavad Gita

 của Ấn Giáo. Người phụ trách việc đọc kinh này là một nhà sư đạo đức, thông thái. Cứ mỗi lần

 đọc xong một đoạn kinh, ông lại dùng đến kiến thức uyên bác của mình để giải thích cho vua

 nghe. Và ngày nào ông cũng đặt câu hỏi: “Bệ hạ có hiểu những gì thần vừa dẫn giải không?”

 Nhưng lần nào nhà vua cũng chỉ trả lời: “Khanh nên hỏi điều đó với khanh trước đã”… Ngày

 nọ, giữa lúc đọc kinh, ông bỗng được giác ngộ và nhận ra tất cả mọi sự đều là hão huyền. Thế

 là nhà sư quyết từ bỏ mọi sự và lên đường bắt đầu cuộc sống của một người hành khất. Trước

 khi ra đi, ông nói với nhà vua: “Tâu bệ hạ, thế là cuối cùng hạ thần đã hiểu được rằng: Giác

 ngộ đích thực, hiểu biết chân lý đích thật chính là thực thi chân lý”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dọn đất đời mình, để Lời Chúa có thể lớn lên và sinh hoa kết trái và để cuộc đời chúng con sinh hoa quả thánh thiện đạo đức như lòng Chúa ước mong. Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Sinh hoa quả thánh thiện đạo đức. Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn suy xét tìm ra và tập sống thánh thiện trong suy nghĩ, trong lời nói, trong cảm xúc và trong hành động.

Sống thánh thiện cũng có thể là từ bỏ và nói không với thói hư tật xấu nào đó trong ta.

Nguồn: Dòng Tên