NGÀY 25 (25.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.
Trở lại với Chúa luôn là một biến cố rất đặc biệt để lại những âm vang mạnh mẽ, giúp ta nhận ra được lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa. Biến cố trở lại của thánh Phaolô tông đồ được ghi dấu rất sâu đậm, biến cố này được chính thánh nhân kể lại trong sách Công Vụ. Chuyện kể về Saun, tên khác của Phaolô, tham dự một cách tích cực vào việc bắt bớ những ai tin vào ông Kitô ở Do Thái thời đó. Trên đường lùng bắt, điều không ngờ đã đến. Saun kể: “Đang khi tôi đi đường và đến gần Đamát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: “Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Đấng đang nói với tôi” (Cv 22,6-9).
Một cuộc gặp gỡ giữa trời cao và đất thấp. Trên nền đất đã thấp rồi, Saun còn phải ngã xuống để thấp hơn. Cái thấp của phận người tội lỗi và mỏng giòn, cái thấp nhắc nhở Saun phải trở về với thân phận bụi tro, để mà sám hối và ăn năn. Chuyện kể tiếp rằng, trong tư thế của kẻ ngã xuống, Saun như đã nhận ra tiếng nói của Chúa ở trời cao và ông đã khiêm tốn hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” (Cv 22,10a). Câu hỏi của kẻ ngã xuống tận cùng, chạm tới chỗ thấp nhất, nơi mà Saun tự mình không còn biết phải làm gì. Chúa đã trả lời ra sao? “Hãy đứng dậy, đi vào Đamát, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm” (Cv 22,10b).
Tình yêu Chúa nâng kẻ ngã xuống đứng dậy và bước đi đến nơi Chúa chỉ cho. Điều xảy ra kế tiếp ai cũng biết cả. Saun, Phaolo đã được Chúa biến đổi, chịu phép rửa và thanh tẩy mình sạch tội lỗi và trở thành người rao giảng về Chúa và sẵn sàng chết vì Chúa.
Tình yêu có sức biến đổi của Chúa cộng với lòng thống hối chân thành đưa Phaolô tới phép rửa. Thánh Phanxicô thành Sales có viết: “Một chút lòng thống hối, miễn là chân thành và nhất là ghép chung với quyền lực bí tích, đã có sức tẩy rửa ta khỏi tội, thì lòng thống hối lớn lao và mạnh mẽ, sẽ còn tẩy rửa khỏi cả những vương vấn với
tội lỗi” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.8.).
Lạy Chúa, Chúa đã biến đổi Phaolô từ người lùng bắt tín hữu của Chúa trở thành tông đồ dám chết cho Chúa. Ôi quyền năng và lòng thương xót của Chúa tuyệt biết bao! Xin Chúa cũng biến đổi những gì Chúa thấy cần thiết nơi chúng con, hầu chúng con đẹp lòng Chúa.
Lạy thánh Phaolô và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Bạn đã được Chúa biến đổi điều gì? Nhớ lại và tạ ơn Chúa.
Bạn cần được Chúa biến đổi điều gì? Suy xét và nhận ra cùng xin Chúa biến đổi điều đó.
Nguồn: Dòng Tên