NGÀY 26 (26.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.

Trong hành trình sứ vụ rao giảng Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng, vì trong dụ ngôn luôn có hình ảnh gần với đời thường và qua hình ảnh đó Chúa gởi đến một sứ điệp cho người nghe. Trong Tin Mừng Máccô, hôm nay chúng ta đọc dụ ngôn về hạt cải: “Rồi Người lại nói: Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4,30-32).

Nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu khéo léo ví như hạt giống có sức sống mạnh mẽ và có sức phát triển nội tại. Đó là sự hoạt động rất âm thầm của Thiên Chúa. Dù là đêm hay ngày theo vòng quay của đồng hồ, Thiên Chúa là chủ của thời gian và là tình yêu, Ngài luôn hoạt động. Thật vậy, yêu thương vượt trên thời gian, yêu thương không ngừng nghỉ. Yêu thương nên Chúa làm mọi sự đều rất tốt đẹp. Yêu thương nên Chúa tiếp tục đồng hành, tiếp tục hoạt động trong các hoạt động của chúng ta. Người có thể làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân của Nước Trời. Người có thể làm cho Giáo Hội trở thành cây lớn mạnh, để cho mọi đàn chim có thể về trú ngụ, dù đó là đàn chim đã thuộc về Giáo Hội hay đàn chim lạ đang tìm một nơi trú ẩn. Cây to là chính Nước Trời và Giáo Hội có đủ tàn lớn và rộng để giang rộng đón nhận bao đàn chim.

Khi Chúa đang hoạt động để Nước Chúa được thiết lập trong ta, thì ta cần phải quyết tâm lìa xa con đường cũ, lìa xa thế gian với những gì rất tiêu cực, để chỉ chú tâm về Chúa và về Nước Chúa. Thánh Têrêsa Avila trong Đường Hoàn Thiện đã viết: “Nhưng nếu khi linh hồn thấy Chúa đã thiết lập Nước Người trong mình rồi mà lại quay về với thế gian, thì không những Người không tỏ cho linh hồn những bí nhiệm có trong Nước Người mà còn ban ơn ít lần hơn và trong thời gian rất ngắn” (Đường Hoàn Thiện 31,9).

Lạy Chúa, xin cho Nước Chúa được thiết lập trong chúng con, và xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác với Chúa. Tuy vậy, điều chúng con nên bắt đầu là từ bỏ và lắc đầu với thế gian, với sự dữ và tội lỗi, để chỉ một lòng hướng về Chúa thôi. Xin Chúa giúp chúng con.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Từ bỏ một điều gì đó tiêu cực, có thể là đam mê xấu hay quyết tâm giữ lòng mình hôm nay thật trong sạch, để xứng đáng sống trong Nước Chúa.

Nguồn: Dòng Tên