NGÀY 29 (29.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.
Một bé trai hỏi bố: “Quỷ lớn hơn con không?”
Ông bố trả lời: “Đương nhiên là lớn hơn”.
“Vậy quỷ lớn hơn bố không?” Bé trai hỏi tiếp.
“Cũng lớn hơn bố”. Bố đáp.
Bé trai chưa chịu và hỏi tiếp: “Quỷ lớn hơn Chúa Giêsu không?”
Ông bố từ tốn xoa đầu con và quả quyết đáp: “Không con ạ. Chúa Giêsu lớn hơn quỷ”. Chú bé thinh lặng, rồi mỉm cười và ngước nhìn bố rồi nói: “Vậy con không sợ quỷ”.
Trên hành trình sứ vụ, Chúa Giêsu cũng thường đối diện với thế lực của ma quỷ, và Ngài rất mạnh mẽ chế ngự chúng, như có lần Chúa đến miền Ghêrasa, một miền đất thuộc dân ngoại, Chúa đã gặp một người bị quỷ ám và anh ta thường ngồi nơi mồ mả và hành hạ thân xác mình. Khi thấy Chúa Giêsu, anh bị quỷ ám chạy đến bái lạy và kêu lớn tiếng rằng: “lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” (Mc 5,7).
Chúa Giêsu phản ứng thế nào? Câu chuyện kể tiếp rằng, Chúa đã trục xuất ma quỷ khỏi người bất hạnh kia và trao lại cho anh một cuộc sống thanh bình. Sau đó, “Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người không cho phép, Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc” (Mc 5,18-20).
Chúa không cho phép người mới được Chúa cứu thoát theo bước Chúa, mà Chúa trao cho anh một sứ mạng “nói cho mọi người biết Chúa đã cứu thoát anh ra sao và Chúa đã thương anh thế nào”. Rồi anh lên đường thực thi sứ mạng Chúa trao. Có khi nào bạn và tôi đã trải nghiệm Chúa cứu thoát ta cách đặc biệt. Đó là biến cố gì? Sau khi đón nhận ơn cứu thoát, ta tri ân Chúa ra sao và cao rao lòng thương xót Chúa như thế nào? Thánh Têrêsa Avila trong Lâu Đài Nội Tâm có viết: “Ý nguyện của tôi là công bố cho mọi người nhận thấy lòng thương xót của Người, để Danh Người được ca tụng và tôn vinh rộng rãi” (Lâu Đài Nội Tâm VII 1,1).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa lớn hơn và mạnh mẽ hơn ma quỷ. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa luôn giúp con ý thức chạy đến và tựa nương vào Chúa khi chúng con gặp thử thách.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con biết cao rao lòng thương xót Chúa.
Hồn sống trong ngày.
Có điều gì tiêu cực hay tật xấu nào đang “trói buộc” bạn? Bạn suy xét và trong cầu nguyện bạn dâng lên Chúa điều đó, cũng như xin Ngài nâng đỡ và giải thoát Bạn.
Nguồn: Dòng Tên