NGÀY 31 (31.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.
Mỗi lần bước ra khỏi tòa giải tội, ta đều cảm nhận như được lột xác, tâm hồn ta nhẹ nhàng và tự do, khuôn mặt ta rạng rỡ niềm vui phát xuất từ sâu kín lòng ta, nơi mà Chúa và ta đã gặp nhau, nơi Chúa nói lời trìu mến của thứ tha và thương xót.
Thật vậy, người được Chúa tha thứ mang hương vị của hạnh phúc khôn tả, niềm hạnh phúc trong chiều sâu tâm hồn và bộc lộ ra bên ngoài thân xác. Niềm hạnh phúc đưa lại một làn gió mới cho cuộc sống thường ngày. Đó cũng là kinh nghiệm của thánh vịnh gia:
“Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung.
Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà” (Tv 32,1-2).
Tuy nhiên, để có được niềm hạnh phúc Chúa ban, bạn và tôi, những tội nhân cần có thái độ thật tích cực. Đó là ăn năn, sám hối, là tự thú trước Chúa về những lầm lỡ của mình. Thái độ tích cực này đối chọi với thái độ tiêu cực của chai cứng, của bào chữa cho sự dữ mình làm, của lối sống vô trách nhiệm về những gì mình đã gây ra.
Là người Kitô hữu, chúng ta lắc đầu với những khuynh hướng tiêu cực. Khi ta mắc tội, ta được Chúa mời gọi chạy đến với Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, xin Ngài thứ tha. Như người Cha nhân hiền sẽ hạnh phúc biết bao, khi thấy bóng dáng đứa con đi hoang xuất hiện ở đầu làng. Vì hạnh phúc của Cha trên trời, vì hạnh phúc của bản thân, chúng ta lên đường trở về với Cha. Thánh Augustinô đã trải nghiệm rất sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, nên ngài đã có lời cầu nguyện rất đẹp. Chúng ta cùng dâng Chúa lời cầu nguyện của chính thánh nhân:
“Lạy Chúa, con muốn yêu mến Chúa, muốn cảm tạ Chúa và ca khen danh Ngài, vì Chúa đã thứ tha cho biết bao hành vi đốn mạt của con. Chỉ nhờ lượng hồng ân và từ bi của Chúa mà tội lỗi của con đã tan chảy ra như băng tuyết” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Q.2. C.7. T.76).
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi.
Hồn sống trong ngày.
Chạy đến với Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Chúa đã chết vì tội lỗi của ta và để cứu độ ta.
Đứng thẳng và giơ hai tay cao hướng về Chúa, với lòng tri ân cảm tạ sâu xa, ta tạ ơn Chúa. Vòng hai tay trước ngực theo hình chữ thập như để đón nhận và ôm ấp ơn tha thứ và bình an của Chúa. Sau đó nhắm mắt và cúi đầu nhẹ để cảm được hạnh phúc sâu lắng trong tâm hồn. Hạnh phúc của người được Chúa thứ tha.
Nguồn: Dòng Tên