
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,7-13)
7Khi ấy, Đức Giê-su gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. 12Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn hối cải. 13Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin mừng với những lời căn dặn: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. Ngoài cái quyền mà Chúa Giêsu ban cho các ông, thì lời rao giảng phải hướng người ta tới việc ăn năn sám hối.
Ngày nay, đụng tới quyền lực, hở tí là người ta ca thán: quyền lực giáo sĩ trị; đụng tới việc trừ quỷ, chữa lành… rất dễ bị hiểu lầm, lạm dụng và thậm chí là lạc giáo; và đụng tới một vấn đề luôn nhạy cảm cho mọi thời, đó là của cải tài sản, thần mammon hay là tiền bạc.
Đó là ba vấn đề lớn, là ba cơn cám giỗ của đời sống tận hiến nói riêng và mọi người nói chung. Tài liệu Thượng Hội đồng về tính đồng nghị (hiệp hành), người ta mổ xẻ rất nhiều về tính quyền lực của giới giáo sĩ. Ở đâu quyền lực bị lên án như là tinh thần giáo sĩ trị, ở đó người giáo dân hoan hô lắm. Tuy nhiên, việc chúng ta nhận diện nó thì dễ, nhưng thực thi nó cách công bằng không phải là bài toán có nghiệm dễ dàng. Có khi chúng ta nói thuộc cấp của mình sống và làm việc tinh thần giáo sĩ trị, đến lượt chính chúng ta cũng đang giáo sĩ trị chính thuộc cấp của mình bằng sức mạnh của quyền lực và sự độc đoán. Cái quái gì đang diễn ra vậy! Đó là lời kinh ngạc mà chúng ta thấy nhiều trong thực tế. Đời sống tận hiến trong Hội thánh ngày nay đụng đâu cũng thấy nhiều nhạy cảm, nói ra thì có khi nó quá chân thực đến mức độ chúng ta thấy khó mà gạt sang một bên. Nhiều nơi giáo dân cũng lên tiếng về sự sa hoa, giàu có của những người sống đời tận hiến. Hình như họ đại diện cho một tầng lớp mà ngày nay người ta gọi là đẳng cấp. Chúng ta bị phân tâm và cám giỗ mãnh liệt bởi sự tiện nghi và vật chất nó mang lại, khiến ta an phận với sự an toàn của nó. Nó thách thức chính sứ mạng loan báo Tin mừng và ẩn đi của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn cảnh giác chúng con. Người môn đệ đích thực của Chúa phải theo khuôn mẫu của Tin mừng, không thể khác được. Xin gìn giữ chúng con. Amen.
Nguồn : giaophanphucuong.org
* Daily Readings (Bài đọc Ang ngữ):