NGÀY 032 (01.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Giữa một thế giới truyền thông tràn ngập tin giả – fake news, cũng như hiện tượng trí tuệ nhân tạo có khả năng làm giả rất nhiều thứ một cách xuất sắc, từ bài thi cho đến bài giảng, từ bức ảnh chân dung đến Video Clip cùng bài phát biểu của một nhân vật nào đó, Tin Mừng của Chúa vẫn là hạt giống tốt lành được gieo vãi khắp mọi mảnh đất của cuộc đời. Tin Mừng Máccô thuật lại: “Chúa gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường” (Mc 6,7-8)
Được sai đi rao giảng Tin Mừng. Có bao giờ bạn và tôi cảm nhận đó là một ơn gọi cao quý, một hồng phúc lớn lao? Chúa sai chúng ta bước vào đời, khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thanh
Tẩy. Chúa sai ta đi vào thế giới không đưa theo của cải vật chất hay bất cứ vướng bận nào của thế giới. Ta ra đi với sức mạnh của chính Chúa, với sự khôn ngoan của Thần Khí, để ta có thể phân định, nhận ra sự hoạt động của Thánh Thần Chúa và vâng phục theo Ngài, nhờ đó Tin Mừng có thể đến với mọi góc phố và mọi phận người đang bị bao gói tin giả bao quanh. Hơn nữa, với sự soi sáng của Thần Khí, ta có thể nhận ra hơi hám và mánh lới của ma quỷ, của sự dữ, để ta có thể thẳng thắn và mạnh mẽ nói không với chúng. Nói không với ma quỷ đã là hành động của ân sủng Chúa giúp ta “có sức mạnh trừ quỷ” ra khỏi đời ta.
Xa tránh và nói không với ma quỷ, ta lên đường đi khắp khố phường, như các thánh nhân được sai đi rao giảng Tin Mừng của Chúa. Chuyện kể về thánh Phanxicô Assisi. Ngày nọ thánh nhân nói với thầy dòng: “Nào chúng ta cùng đi phố và giảng đạo”. Hai người ra đi, hết con đường trước mặt, quẹo sang đường khác rồi về nhà. Thầy dòng thắc mắc hỏi: “Con nghe ngài nói là mình đi phố và giảng đạo cơ mà!” Thánh Phanxicô đáp: “Chúng ta đã giảng đạo rồi đó! Khi chúng ta đi đường. Mọi người nhìn ta, thấy phong cách của ta, nghĩ về đời sống của ta và rồi họ sẽ thắc mắc về nguồn sống linh hồn của họ. Như thế chẳng phải là ta đã giảng
đạo cho họ rồi sao?” Câu chuyện này tương hợp với lời của thánh tiến sĩ Gioan Avila: “Ánh sáng của chúng ta chiếu soi trước mọi người và họ nhìn thấy điều tốt lành chúng ta thực hiện, nhưng để họ ca tụng Cha chúng ta trên trời, Đấng là nguồn của mọi sự tốt lành” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 4. Kapitel).
Lạy Chúa, được Chúa sai đi với sức mạnh của Chúa, với Thần Khí của Chúa và với ánh sáng của Chúa đã thắp lên trong chúng con. Đó là hồng phúc rất lớn lao. Chúng con tạ ơn Chúa! Xin Chúa giúp chúng con nên chứng nhân đích thật của Tin Mừng qua đời sống thường ngày. Lạy thánh Gioan Avila và thánh Phanxicô Assisi, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn làm một điều gì thật tốt, như là ánh sáng bạn đốt lên giữa lòng thế giới. Đó là Tin Mừng bạn đang rao giảng. Quan trọng, là khi làm xong việc tốt đó, đừng nói gì cả, mà hết sức âm thầm, vì hạt giống tốt lành cần thấm đất và không phải ta làm hạt giống nảy mầm, mà chính Chúa thực hiện điều đó. Phần ta, ta cần tạ ơn Chúa là đủ.

Nguồn : Dòng Tên