NGÀY 033 (02.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chúa đến và gõ cửa đời ta. Một hình ảnh rất đẹp và được nhắc lại bằng nhiều cách để mời gọi chúng ta chú tâm sẵn sàng đón Chúa vào.
“Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển”
(Tv 24,9-10).
Lời thánh vịnh gợi ta nhớ lại thái độ cần có, là sẵn sàng kéo cửa cao lên, mở cửa rộng ra. Đức Vua là Chúa tể càn khôn, là Đấng Tạo Thành, là nguồn cội và cùng đích của cuộc sống đang đến và Ngài muốn bước vào từng ngôi nhà của mỗi chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong một bài giảng: “Và mỗi ngày, Chúa đến thăm chúng ta, mỗi ngày Ngài gõ cửa nhà chúng ta. Tôi có nghe lời mời gọi, lời soi dẫn để đi theo Ngài gần hơn, làm việc bác ái, cầu nguyện nhiều hơn một chút không? Tôi không biết, rất nhiều điều Chúa mời gọi chúng ta gặp gỡ mình mỗi ngày!” (Bài giảng của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 11 năm 2016).
Chúa gõ cửa, Chúa muốn vào nhà ta. Làm thế nào ta mở cửa cho Chúa đây? Thánh Têrêsa Avila có nói trong cuốn tự thuật: “Tôi chỉ ghi nhận rằng cầu nguyện là cửa mở để Chúa đổ tràn đầy những hồng ân trọng đại cho tôi. Thế mà nếu cửa ấy đóng lại, thì tôi không biết làm sao Chúa có thể ban các ơn ấy được. Vì dù Chúa lấy làm thích thú ở trong một linh hồn và ban cho linh hồn niềm vui thoả, thì cũng phải có đường lối, Người mới thực hiện như thế được, nghĩa là linh hồn phải ở cô tịch, phải ở trong sạch và khát khao tiếp nhận hồng ân của Người. Nếu chúng ta đặt đủ thứ chướng ngại trên đường Người và chẳng chịu dẹp cho sạch đi, thì làm sao Người có thể đến với chúng ta được? Vậy mà chúng ta vẫn muốn Thiên Chúa ban những hồng ân trọng đại cho chúng ta ư?” (Tự Thuật 8,9).
Cầu nguyện bạn ơi! Khi cầu nguyện là ta mở cửa tâm hồn ta để Chúa vào. Trong ngôi nhà đơn sơ bé nhỏ của ta, một tâm hồn đơn nghèo, Chúa lại vui thích ngự vào và ở lại. Thật lạ lùng, nhưng lại là sự thật. Đó cũng là dấu hiệu Chúa thương yêu trân quý mỗi người trong chúng ta.
Lạy Chúa, chúng con không hiểu được tại sao Chúa lại muốn đến và ở lại trong tâm hồn đơn hèn thấp kém của chúng con. Dù không hiểu, nhưng chúng con xin Chúa giúp chúng con đừng đặt bất cứ trở ngại nào cho việc Chúa bước vào tâm hồn chúng con.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mở cửa tâm hồn mời Chúa vào, bằng cách bạn dành ba khoảnh khắc, sáng trưa và tối, và đi vào cầu nguyện với Chúa. Chỉ cần ở với Chúa và Chúa ở với bạn là đủ rồi.
Nguồn: Dòng Tên