NGÀY 034 (03.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Tin Mừng Máccô kể lại câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ sau những công việc phục vụ vất vả, muốn đi vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, dân chúng nhạy bén nhận ra ý tưởng của Chúa, nên họ truyền nhau cùng đến nơi thanh vắng đó. Họ còn đến trước Chúa Giêsu và các môn đệ nữa. Khi nhìn thấy đám người rất đông này, Chúa đã “hết mệt” và tấm lòng tốt lành của Ngài đã “động đậy”. Dân chúng nghèo hèn đã lay động trái tim giàu lòng thương xót của Chúa. Vì thế, sau khi đã giảng cho họ Tin Mừng yêu thương, Chúa đã nối kết lời giảng với hành động thật là yêu thương. Chúa muốn mời đám đông dân chúng bữa ăn chiều.

Hành động của người Mục Tử tốt lành là vậy. Nhưng không chỉ tốt lành, mà Ngài còn quyền năng nữa. Quyền năng trong lời giảng và quyền năng trong hành động, cụ thể qua phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều: “Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư” (Mc 6,41-43).

Chiêm ngắm dung mạo tốt lành của Chúa Giêsu, bạn và tôi cảm nhận thế nào? Thánh Têrêsa Hài Đồng, một vị thánh trẻ nhưng đầy Chúa trong lòng đã diễn tả trong một bài thơ: “Xin nhớ lại chẳng hề mang danh lợi, Người rộng ban những phép lạ thần thiêng, Người đã kêu lên: “làm sao các ông có thể tin, khi chỉ muốn được người đời trọng vọng?” Những việc Thầy làm khiến anh em kinh ngạc, nhưng bạn hữu Thầy sẽ làm những việc lạ lùng hơn. Người hiền lành và vô cùng khiêm hạ. Ôi Giêsu! Ôi phu quân nhân ái. Hãy nhớ lại, Chúa ơi” (Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136).

Phép lạ thần thiêng Chúa quảng đại ra tay hành động. Hành động tỏa ngát hương thơm tình yêu. Hành động của lòng thương xót bao con người nghèo hèn đi tìm Chúa. Hành động đẹp tương hợp và kết nối với lời giảng đẹp của Chúa.

Một chiều đông lạnh lẽo, triết gia Thomas Carlyle đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách.

 Cửa mở, cha xứ mới của giáo xứ bước vào. Sau mấy câu xã giao, cha xứ hỏi: “Theo ngài, lúc này giáo xứ mình cần cái gì nhất ?” Không chút ngập ngừng, triết gia đáp ngay: “Cái mà giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một Thiên Chúa không phải chỉ trong lý thuyết”

Lạy Chúa, xin giúp con biết hành động tốt lành sau khi đã nói những lời tốt lành. Đó là điều Chúa mong muốn và anh chị em chờ đợi chúng con.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay xin chớ nói nhiều, nhưng chỉ xin một hành động tốt bạn làm giống như Chúa Giêsu.

Nguồn: Dòng Tên