NGÀY 035 (04.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Ôi lòng nhân hậu vô cùng của Thiên Chúa, giờ đây con được nhận biết Chúa và nhận biết con. Ôi Đấng là vui thoả của các thiên thần, khi nghĩ đến điều này, con mong mỏi biết bao được hoàn toàn tiêu hao đi vì mến Chúa!” (Thánh Têrêsa Avila. Tự Thuật 8,6).
Lời của thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila mời gọi bạn và tôi trở về lại kinh nghiệm ta được Chúa nhân hậu yêu thương. Có thể đó là một biến cố sâu đậm ghi vào lòng ta, đến nỗi mỗi lần nhớ lại kinh nghiệm đó, lòng ta lâng lâng một cảm xúc hòa quyện giữa lời tạ ơn Chúa và niềm hạnh phúc được Chúa thương cứu độ.
Đúng như thánh nữ nói, khi ta nhận biết dung mạo tuyệt hảo của Chúa giàu lòng thương xót và nhận biết thân phận mỏng dòn yếu đuối của ta được Chúa đoái nhìn, niềm vui sẽ trào dâng trong tâm hồn.
Lúc đó, ta như những anh chị em ốm đau hay những người bị quỷ ám được dẫn đến với Chúa Giêsu và được Ngài đón nhận, trân quý yêu thương và chữa lành, như trong Tin Mừng Máccô nói: “Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ” (Mc 1,32-34).
Mường tượng khung cảnh sống động Máccô diễn tả trong một câu ngắn ngủi, dung mạo tốt lành và tràn đầy yêu thương của Chúa trở nên sống động hết sức. Ngài không ngại vất vả mệt mỏi, Ngài không nghĩ đến bản thân, mà Ngài chú tâm đến người khác, nhất là những người đau yếu và bất hạnh. Đúng thật, Chúa đến để cho người ốm đau tìm lại sự sống mạnh khỏe, Chúa đến để cứu những phận người đang lê bước trong đêm đen của sự dữ vào nguồn ánh sáng ấm áp và tươi vui. Thật là hồng phúc khi chúng ta nhận biết dung mạo Chúa Giêsu tràn đầy tình yêu thương và gần gũi với từng phận người chúng ta. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard có nói: “Biết Thiên Chúa hiện hữu chưa phải là điều quan trọng, biết Ngài là Tình Yêu mới quan trọng”.
Lạy Chúa, Chúa thật là cao cả, uy lực Chúa vô biên, trí tuệ Chúa khôn lường và trên hết tình yêu của Chúa thật dồi dào phong phú và Chúa luôn đoái nhìn đến chúng con. Vâng, ai thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, cõi lòng nào tan vỡ, Chúa ủi an và chữa lành. Chúa ơi, Chúa chỉ mong cho chúng con được sống và sống dồi dào hơn. Chúng con tạ ơn Chúa vô vàn. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Chúa, sống tốt lành và yêu thương như Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con, để chúng con nên giống Chúa hơn.
▪ Hồn sống trong ngày.
“Tốt lành như Chúa!” Đó là hiệu lệnh sống cho bạn và tôi ngày hôm nay. Xin Chúa soi sáng hướng dẫn để sự tốt lành hiển hiện trong suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động của ta.
Nguồn: Dòng Tên