NGÀY 043 (12.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Đời người là một hành trình học hỏi luôn mãi. Tục ngữ có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Câu tục ngữ này nói về những điều căn bản trong cuộc sống mà ta phải học để có được cách ăn ở, giao tiếp, cách đối nhân xử thế làm sao cho lịch sự, tế nhị và văn minh.
Đối với người Do Thái, việc học cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Vì thế, người ta nhìn dân Do Thái là “dân tộc của sách”. Trong 150 thánh vịnh, thánh vịnh 119 dài nhất với 176 câu với tiêu đề “Ca ngợi lề luật” ta đọc được nhiều lời cầu xin Chúa dạy dỗ và hướng dẫn, như trong các câu sau:
“Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.
Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con” (Tv 119,66.68).
Như thế, Thiên Chúa là thầy dạy của người Do Thái, Thiên Chúa là Đấng truyền ban lề luật và huấn lệnh hướng dẫn họ bước đi trên chính lộ và tìm thấy bình an cùng hạnh phúc.
Là Kitô hữu, ta cũng là học trò của Chúa Giêsu, ta được Chúa mời gọi học cùng Chúa tinh thần sống hoàn thiện như Chúa. Tin Mừng và các sách Thánh Kinh khác là kho tàng minh triết lớn lao vô cùng, đến nỗi không bao giờ ta có thể kín múc hết được. Tuy nhiên, Lời Chúa dạy không chỉ làm cho kho tàng kiến thức của ta lớn hơn, mà Lời Chúa luôn là hạt giống cần mảnh đất tốt là đời sống nhân đức tốt lành của ta để nảy mầm và sinh hoa kết quả.
Thánh Têrêsa Avila, một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, trong việc cải cách Dòng Cát Minh, ngài không chỉ chú ý chị em đi sâu vào trong cầu nguyện, mà ngài khuyến khích chị em cần học tập và thực hành các nhân đức. Trong Lâu Đài Nội Tâm, thánh nữ viết: “Nếu không cố gắng học tập và thực hành các nhân đức, thì sẽ chẳng bao giờ các chị cao hơn những người lùn. Xin Chúa đừng để có chi xấu hơn tình trạng này xảy ra – vì như các chị biết, ai không tiến đức là lùi và tôi nghĩ tình yêu không bao giờ chấp nhận đứng lỳ tại chỗ” (Lâu đài nội tâm, VII, 4).
Nhìn lại bản thân, bạn và tôi đã và đang chú tâm học hỏi trau dồi Lời Chúa và tập sống các nhân đức như thế nào? Thói lười biếng cao ngạo có là trở ngại trong việc học hỏi của ta không? Thiên Chúa, Thầy dạy tuyệt hảo có chỗ trong thời khóa biểu của ta không?
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khao khát học hỏi trau dồi Lời Chúa và tinh thần của Chúa. Đừng để con lười biếng, vì càng lười biếng con càng dễ sinh kiêu ngạo và xa Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mỗi ngày bạn có đọc sách thiêng liêng không? Nếu chưa khởi sự, hôm nay bạn hãy tìm một vài cuốn để đọc. Vd. Tự Thuật của thánh Augustinô hoặc Chuyện Một Tâm Hồn của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Trên hết, bạn hãy đọc cùng cầu nguyện với Lời Chúa trong Phụng Vụ hằng ngày.
Nguồn: Dòng Tên