NGÀY 044 (13.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Giống như những kẻ không lắng nghe chân lý và sự giáo huấn của Thiên Chúa, thì những người theo bước Chúa Giêsu cần phải bịt tai trước sự giả dối và thiếu thành thật đang nhan nhản trong thế giới vắng bóng Thiên Chúa” (Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 3. Kapitel).

Lời của thánh Gioan thành Avila mời gọi chúng ta luôn cẩn trọng trong một thế giới tục hóa,vắng bóng Thiên Chúa, đặc biệt ta cần cẩn trọng trước những lời và lối sống dối trá của những người giả hình. Ngày xưa Chúa Giêsu đã chú ý đến tình trạng biến chất này, nên ngài đã các môn đệ: răn bảo   “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 8,15).

Lời cảnh báo của Chúa Giêsu thiết nghĩ vẫn thức thời, vì hôm nay vẫn có nhiều Kitô hữu bị men Pharisêu và men Hêrôđê làm cho biến chất. Thay vì cả cuộc sống luôn quy về Thiên Chúa, thì họ lại quy về bản thân mình, thay vì sống để vinh danh Thiên Chúa, thì họ tìm đủ cách để làm vinh danh bản thân. Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê bình tình trạng này rất mạnh. Ngài nhìn kiểu sống quy về mình, say mê bản thân là một căn bệnh ung thư, căn bệnh phong hủi, một “con sâu gặm nhấm hủy hoại từ từ”, một hiểm họa cho Giáo Hội, một sự bại hoại trong đời sống thiêng liêng. Đó là tính trần tục thiêng liêng đang hiện diện trong mọi nơi của Giáo Hội. Ai ai trong chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lối sống say mê bản thân và bởi tính trần tục thiêng liêng. Vì thế, lời Chúa Giêsu cảnh báo có thể là lời giúp chúng ta dựa vào và xét mình mỗi ngày, hầu ta không rơi vào tình trạng bị biến chất bởi men Pharisêu và men Hêrôđê.

Lạy Chúa, xin thánh hóa con mỗi ngày, xin giúp con luôn mặc lấy chiếc áo khiêm tốn của Chúa, để cuộc sống mỗi ngày của con luôn giữ được chất men của Tin Mừng. Có như vậy, con mới tránh được men Pharisêu và men Hêrôđê Lạy thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Xét mình thật kỹ hôm nay, xem trong ta có chút men Pharisêu và men Hêrôđê nào không, nghĩa là ta quy về mình, say mê chính mình thay vì quy về Chúa và hết lòng yêu thương Chúa. Nếu nhận ra chút men tiêu cực này, ta nên đi xưng tội và xin Chúa thứ tha.

Nguồn: Dòng Tên