NGÀY 048 (17.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Chuyện kể về hai tù nhân. Người thứ nhất tên là Piri, nghiện ma túy. Một đêm nọ, Piri nằm trong phòng giam chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, anh nghĩ tới tình trạng tai hại xấu xa mà anh đã gây ra trong đời mình. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt cần phải cầu nguyện. Nhưng anh đang nằm chung với một tù nhân khác tên là Chicô. Nên anh phải đợi cho Chicô ngủ đã, anh mới quỳ gối trên sàn nhà và cầu nguyện. Anh kể lại rằng: “Tôi bày tỏ với Chúa những gì có trong trái tim tôi… Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn, những thiếu thốn của tôi, những hy vọng và thất vọng… Tôi cảm thấy dường như có thể khóc được… đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm được”.

Thật vậy, Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, dù chúng ta là ai và như thế nào. Đặc biệt Thiên Chúa ở gần hơn với những người đang cần đến Chúa, những người đau ốm, tội lỗi như Piri, như Chicô và như anh Lêvi trong Tin Mừng do thánh Luca thuật lại: “Đức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,31-32).

 Sau khi Piri cầu nguyện xong, một tiếng nói đáp lại: “Amen”. Đó là tiếng của Chicô, người bạn tù cùng phòng. Rồi Chicô nói nhỏ với Piri: “Tôi cũng tin Chúa”. Thế là hai người bạn tù dốc cạn quá khứ tội lỗi xấu xa và cùng chia sẻ quyết tâm sám hối trở về. Không biết họ đã tâm sự với nhau bao lâu, nhưng trước khi đi ngủ lại, Piri đã nói: “Chúc Chicô ngủ ngon nhé! Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, chỉ có chúng ta là không ở với Ngài thôi”.

 Lòng thương xót vô bờ của Chúa không bao giờ dậm chân lùi bước trước những con người tội lỗi. Lòng thương xót của Chúa như dòng nước trong lành chảy vào tâm hồn tội lỗi biết sám hối ăn năn. Đó cũng là trường hợp của thánh Augustinô, một người chẳng ngại ngùng trước bất

 cứ hành vi tội lỗi nào. Ngài viết trong Tự Thuật: “Là vì con, vốn là đứa ham mê những lạc thú vô bổ, có ngại gì đâu trước bất cứ một hành vi tội lỗi nào. Và giờ đây, con có thể nhận ra rằng, Chúa đã tha thứ cho con tất cả, cả những điều xấu con đã làm và cả những điều xấu mà con đã không vì được Chúa dẫn dắt” (Tự Thuật. Q.2. C.7. T.76).

Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu của Chúa xót thương chúng con, xin ban cho chúng con tấm lòng tan nát khiêm cung và sám hối thật lòng về tội lỗi mình, vì chúng con tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Tạ ơn Chúa đã thương xót và tha thứ cho ta. Mời bạn nhớ lại một lầm lỗi nặng trong quá khứ, đặc biệt nhớ lại lòng thương xót tha thứ của Chúa, để rồi bạn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Cả ngày hôm nay bạn sống tinh thần biết ơn Chúa giàu lòng thương xót.

Nguồn: Dòng Tên