NGÀY 049 (18.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Cám dỗ là chuyện trong cuộc đời. Dù cao niên hay trẻ trung, dù tiến xa trên đường đạo đức hay vẫn lẽo đẽo ở phía sau, cám dỗ vẫn đến. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã trải nghiệm bị ma quỷ cám dỗ. Tin Mừng Máccô viết ngắn gọn: “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1,12-13).

Nhưng làm sao để có thể thắng vượtcám dỗ. Chúa Giêsu để lại cho ta những bài học thật hữu ích. Ăn chay và cầu nguyện và tin vào Lời Chúa. Tin vào Lời Chúa, vào Tin Mừng là hồn sống, ta có vũ khí giúp ta đối đầu với lời cám dỗ ngon ngọt của ma quỷ. Ăn chay giúp ta ý thức, tỉnh thức và từ bỏ các đòi hỏi của thân xác, các đam mê và các cám dỗ từ bên ngoài. Cầu nguyện giúp ta sống niềm tin mạnh mẽ của chúng ta vào Chúa, cũng như sống kết hiệp thân mật với Chúa, bám chặt vào Chúa là chỗ dựa duy nhất của ta và luôn vâng phục Chúa.

Thánh Tôma Aquinô viết: “Ma quỷ cám dỗ chúng ta không vâng phục Thiên Chúa và từ chối lệ thuộc vào Ngài. Thế nhưng, nhờ đức tin chúng ta lướt thắng được những cám dỗ này, bởi vì đức tin dạy chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Chúa tể của mọi loài thụ tạo, và điều này lý giải tại sao chúng ta phải tuân phục Ngài, như lời của thánh Phêrô nhắn nhủ “Ma qủy, thù địch của anh em… rảo quanh tìm mồi cắn xé, anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5,8). (Chú giải Kinh Tin Kính. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh OP. biên dịch. Học viện Đa Minh 2015. T.22).

 Ngoài ra, điều thật đẹp là luôn kiên tâm và trung thành với điều tốt lành. Câu chuyện sau đây minh họa cho tinh thần này: “Chuyện kể về một nông dân kia giàu có nhất huyện nhưng lại rất keo kiệt. Một biến cố xảy đến trong đời ông khiến ông kịp thời hối cải. Ông ý thức rằng mình chỉ là người quản lý: quản lý đất đai và tiền bạc. Không lâu sau đó, một người láng giềng nghèo bị cháy hết nhà cửa. Người này đến cửa nhà ông xin ăn. Người nông dân giàu, có ý định cho người nông dân nghèo kia nguyên cả cái đùi heo trong bếp nhà ông. Ông nghe quỷ thì thầm bên tai: “Cho hắn cái đùi heo nhỏ nhất ấy”. Ông nhà giàu cố gắng chiến đấu với tính keo kiệt cố hữu của mình. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng lòng quảng đại đã thắng tính keo kiệt ấy. Ông lựa lấy cái đùi heo lớn nhất để biếu người nông dân nghèo. Ngay tức khắc, ma quỷ liền cười nhạo ông: “Mày khùng quá!” Nhưng người nông dân đã biết cách bịt miệng tên quỷ. Ông bảo nó: “Nếu mày không im, tao sẽ cho hết mọi cái đùi heo tao có bây giờ”.

Lạy Chúa, Chúa đã trải qua cám dỗ để dạy chúng con biết làm thế nào thắng vượt cám dỗ. Xin Chúa luôn ở bên dạy dỗ chỉ bảo và ban thêm sức mạnh trong cuộc chiến với sự dữ.

Lạy thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Ăn chay và cầu nguyện cùng tin vào Lời Chúa. Bạn hãy nhẩm đi nhắc lại trong cầu nguyện lời Thánh Vịnh sau: “Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con” (Tv 25,4).

Hôm nay, bạn ăn chay, bằng cách ăn bớt đi và bố thí một phần ăn của bạn cho người nghèo.

Nguồn: Dòng Tên