NGÀY 051 (20.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Lần nọ Giám mục đi thăm giáo dân trong giáo phận, ngài ghé thăm gia đình một cụ bà, người ta nói cụ là tấm gương cho cả làng soi chiếu. Khi thăm cụ bà, vị Giám mục hỏi: “Cụ thường hay đọc sách đạo đức nào nhất?” Bà trả lời: “Thưa Đức cha, con không biết đọc, con mù chữ”. Nghe nói thế Đức Giám mục lại hỏi: “Cụ thường hay cầu nguyện, cụ thường hay đọc kinh gì ?” Cụ trả lời: “Thưa Đức cha, con chỉ biết lần hạt thôi: kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Sáng danh, mỗi ngày con đọc đến 10 lần, nhưng không bao giờ con đọc xong”. Vị Giám mục lại hỏi: “Tại sao thế?” Bà nói tiếp: “Vì khi con bắt đầu đọc ‘Lạy Cha chúng con’, con không hiểu sao Chúa có thể tốt lành đến mức cho phép một bà già hèn mọn như con được gọi Ngài là Cha, điều đó làm con xúc động và con không thể nào đọc tiếp nữa”. Nghe bà cụ nói thế, Đức Giám mục khuyến khích: “Này cụ, đó là lời cầu nguyện rất giá trị và cao quý, cụ cứ tiếp tục và luôn cầu nguyện theo cách đó”.
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,9-10). Kinh Lạy Cha là lời kinh Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Đó là lời kinh nền tảng, đến nỗi Giáo Hội đã đưa lời kinh này vào Thánh Lễ, vào giờ Kinh Phụng Vụ mỗi ngày. Hơn nữa, trong truyền thống đạo đức tốt lành, kinh Lạy Cha thường xuyên được các tín hữu cầu nguyện mỗi ngày trong nhiều dịp khác nhau.
Giá trị của kinh Lạy Cha rất lớn, nên trong giáo hội tiên khởi, Tertulian đã coi kinh Lạy Cha như là bản tóm tắt toàn bộ giáo lý đức tin và luân lý, cũng như tóm tắt toàn bộ Tin Mừng của Đức Kitô. Còn với thánh Tôma Aquinô thì: “Lời kinh Chúa dạy là lời cầu nguyện tuyệt hảo… Nhưng trong lời kinh đó, không những chúng ta cầu xin những điều chúng ta có thể ước ao cách chính đáng, mà còn theo một trật tự những điều ao ước nữa: như vậy, lời kinh này không những dạy chúng ta cầu xin, mà còn huấn luyện toàn thể tâm tình của chúng ta” (Trích trong “Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo”, số 2763, t.766).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã dạy dỗ lời kinh Lạy Cha, qua đó Chúa vừa hướng lòng chúng con lên Cha trên trời, Chúa vừa huấn luyện chúng con biết sống ra khỏi bản thân, để hoàn toàn chú tâm đến Danh Cha, Nước Cha và ý Cha. Hơn nữa, qua lời kinh Lạy Cha Chúa còn đưa chúng con trở về thân phận mọn hèn, vì thế chúng con cần ý thức khiêm tốn cầu xin Cha, cho chúng con lương thực hàng ngày, tha thứ cho chúng con, gìn giữ chúng con trước các cám dỗ bủa vây và cứu chúng con ra khỏi sự dữ, nếu chúng lạc chân rơi vào.
Lạy thánh tiến sĩ thiên thần, thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Trong ba khoảnh khắc, sáng trưa và tối, mời bạn chú tâm đọc kinh Lạy Cha và để từng chữ từng câu thấm sâu vào lòng. Bạn cũng hãy tâm sự với Cha trên trời, khi được thúc đẩy
Nguồn: Dòng Tên