NGÀY 056 (25.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa có lời từ trời cao gởi đến cho Chúa: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Trong biến cố trên núi Tabo, cũng là lời từ trời cao, nhưng lần này lời được gởi trực tiếp đến ba môn đệ theo Chúa, là Phêrô, Gioan và Giacôbê: “Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7).

Cả hai lời đều mang sứ điệp thật đẹp từ trời cao: Chúa Cha rất hài lòng về Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã tự nguyện đón nhận thân phận con người, mặc lấy mọi điều của con người trừ tội lỗi. Ngài nghèo khó với con người, Ngài yếu đuối với con người, Ngài sợ hãi với con người, Ngài chịu bất công với con người và Ngài đau đớn và chia sẻ cái chết với con người. Chúa Cha rất hài lòng về Chúa Giêsu, vì Chúa tự nguyện trong vâng phục và yêu thương để đưa tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đến chỗ trọn vẹn, như lời thánh Phaolô nói: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,32).

 Trước tình yêu vô biên và tuyệt hảo của Chúa, Chúa mong chờ bạn và tôi đáp lời thế nào? “Hãy vâng nghe Lời Người”. Vâng phục Chúa Giêsu và Lời Chúa dạy dỗ là mong chờ của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta. Trong tập sách Lâu Đài Nội Tâm, thánh Têrêsa Avila viết: “Sự thuận theo ý Chúa bao gồm sự hoàn thiện nhất trên đường thiêng liêng” (Lâu Đài Nội Tâm II,31).

Thuận theo ý Chúa và vâng phục Thiên Chúa là cốt lõi của đời sống thiêng liêng, đời sống Đức Tin. Cụ thể hơn, khi vâng phục Chúa và sống theo ý Chúa, là ta cởi bỏ con người cũ và mặc lấy hoàn toàn con người mới, và cuộc sống ta hoàn toàn được Thần Khí của Chúa hướng dẫn theo hướng tốt lành. Câu chuyện về một người bán gỗ thường thủ lợi bằng cách đo gỗ thiếu. Ngày kia, có tin đồn đến xưởng là anh ta gia nhập đạo Công Giáo. Nghe thấy thế, mọi người bán tín bán nghi rồi bàn thảo mỗi người mỗi ý. Có một người lặng lẽ ra kho gỗ, một lúc sau trở vào dõng dạc tuyên bố: “Đúng, anh ta gia nhập đạo thật”. “Sao anh biết?” Một người có mặt hỏi. Anh kia đáp: “Tôi vừa xem lại số gỗ anh ta chở tới hôm qua. Tôi thấy là đúng với quy cách ta đặt, không thiếu nữa”.

Lạy Chúa, xin biến đổi con và giúp con trở nên người con đẹp lòng Chúa, bằng cách giúp con luôn biết sống vâng phục Chúa và thánh ý Chúa trong đời sống thường ngày.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Mời bạn để lời từ trời cao vang lên trong tâm hồn suốt ngày hôm nay. Ngoài ra, ta tập sống thật đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi sự.

Nguồn: Dòng Tên